Thứ hai, 26/11/2001, 04:05 GMT+7

Cô độc trong bóng đêm

Đối với các tay game thuộc hàng “trưởng lão”, Alone in the dark (Cô độc trong bóng đêm) hoàn toàn không xa lạ. Sau Resident evil, có thể nói đây là trò rùng rợn nhất, mang đến cho người chơi cảm giác run sợ giống như những khi nghe kể chuyện ma vào tối mất điện, vừa sợ vừa thích.

Đây là trò chơi thuộc dạng phiêu lưu và đối trí, song có phần nặng về trí tuệ. Trò chơi được bắt đầu trong bối cảnh hiện đại với Edward Carnby, người hùng quen thuộc. Edward đang trên đường tìm kiếm người bạn thân bị mất tích - Charles Fiske - trên hòn đảo Shadow (Bóng đêm). Ngoài Edward, bạn còn gặp một cô gái xinh đẹp, Aline Cedrac, một chuyên gia về dân tộc học. Mọi chuyện bắt đầu khi điều bất ngờ xảy ra trên các chuyến bay chở họ đến Shadow. Hai người phải nhảy dù xuống hai nơi khác nhau, và họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua bộ đàm. Phần tiếp theo của cuộc chơi sẽ do chính bạn quyết định.

Bạn có thể chọn một trong hai nhân vật trên để chơi, và dĩ nhiên con đường đi của mỗi bên sẽ có những điều khác biệt. Hòn đảo Bóng đêm chứa đầy những điều bất trắc và bí ẩn. Trong phiên bản này, chất lượng hình ảnh đã được cải tiến hơn trước nhiều. Đây là một trò chơi bạn nên thử để biết được cảm giác mạnh, với những màn hồi hộp đến thót tim.

(Theo TGVT)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao