Thứ hai, 30/7/2007, 10:34 GMT+7

Đôi co trực tuyến, đốt nhà offline

Một thanh niên 27 tuổi đã phát điên khi bị gọi là kẻ lập dị trên website chia sẻ ảnh và quyết định định đi hơn 2.100 km chỉ để "dạy cho kẻ xấc xược một bài học".

Ảnh: The Age.
John Anderson (trái) và tấm hình Tavares ông đăng trên website. Ảnh: The Age.

Cựu kỹ sư thuộc Hải quân Mỹ Russell Tavares đã lái xe từ Virginia đến Texas và thiêu rụi căn nhà di động của John Anderson, 59 tuổi. Thiệt hại của đám cháy ước tính khoảng 50.000 USD và Tavares vừa bị kết án 7 năm tù.

Câu chuyện bắt đầu khi Anderson ngăn một số người, trong đó có Tavares, đăng lời bình thô tục trên trang chia sẻ ảnh của ông. Những người đó đã trả đũa bằng cách chế ảnh ông với nội dung khiếm nhã.

Anderson gọi Tavares là "nerd" (kẻ lập dị) với bức hình minh họa một thanh niên mặc quần cộc, tay cầm súng, bên cạnh là máy tính xách tay.

"Tôi không nghĩ có ai lại ngốc tới mức định giết người chỉ vì một cuộc đôi co trên Internet", Anderson nhận xét. "Tôi chỉ gọi anh ta có thế mà anh ta đến để kết liễu tôi".

Anderson tiếp tục bị khủng bố trên mạng và còn bị một số người gõ cửa sổ nhà vào ban đêm, thậm chí ông đã phát hiện một vài lỗ đạn trên cửa.

T.N. (theo AP)