Thứ sáu, 13/4/2007, 10:21 GMT+7

Mời bạn trên mạng, tan hoang cửa nhà

Ảnh minh họa: Teamyatch.

Cô gái 17 tuổi đăng lời mời dự tiệc ở nhà mình trên mạng xã hội MySpace và không ngờ có tới hơn 200 người kéo đến. Họ uống rượu, nhảy nhót, đập phá, "cho chó ăn chè" và để lại hóa đơn 48.000 USD.

Rachel Bell phớt lờ lời dặn của bố mẹ trước khi họ đi nghỉ mát: "Con không được đưa bạn bè về nhà, không uống rượu nhé". Cô bé dự tính chỉ có khoảng 30 - 40 người nhưng đã có quá nhiều thanh niên tới ngôi nhà của cô ở làng Woodstone, hạt Durham, miền bắc nước Anh, làm chấn động thị trấn vốn yên tĩnh này.

Khi bố mẹ cô trở về, họ chỉ thấy những bịch ni lông đầy "chè cháo", đầu mẩu thuốc lá vứt vương vãi khắp nhà. Thậm chí váy cưới của Elaine, mẹ cô bé, cũng bị lấy ra khỏi tủ và "tè" bậy lên.

"Trông còn tồi tệ hơn một vụ trộm cướp. Tôi không thể tin nổi", Elaine Bell thốt lên. "Có lẽ phải mất cả tháng để đội vệ sinh chuyên nghiệp dọn mới xong. Chúng tôi phải ở tạm một nơi khác".

Cảnh sát Durham cho biết sẽ điều tra vụ này và tìm đến những người tham gia bữa tiệc.

T.H. (theo AFP)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista