Thứ sáu, 18/8/2006, 04:20 GMT+7

Cả làng lên mạng 

Ảnh dân làng Hansdehar đăng trên trang Smart Villages.

Quyết chí "tìm đường ra với thế giới", cư dân làng Hansdehar hẻo lánh ở Ấn Độ đã chung sức lập một website nhằm giới thiệu về cuộc sống hàng ngày của họ. Thậm chí một nông dân ở đây tuyên bố sẽ tìm vợ qua web.

"Đây đúng là một cuộc cách mạng", nông dân Ajaib Singh hồ hởi nói. Ông hy vọng website Smart Villages (những ngôi làng thông minh) sẽ đẩy nhanh quá trình nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghèo nàn ở Hansdehar, bang Haryana. Họ từ lâu không còn nhận được sự quan tâm của chính phủ Ấn Độ. "Dân làng sẽ phản ánh những khó khăn trên website để các nhà lãnh đạo không còn bao biện 'chúng tôi không hề biết' như trước nữa", Singh khẳng định.

Qua website, khách ghé thăm có thể tra cứu tên tuổi, nghề nghiệp và những chi tiết khác của 1.753 cư dân, xem ảnh cửa hàng hoặc kiểm tra thông tin về hệ thống tưới tiêu và điện nước ở đây. Trang web còn đăng một bức ảnh chụp các vị chức trách đang họp bàn về một con bò bị mất tích. Dù cũng có vài người sở hữu xe hơi, đa số những phương tiện "đỗ" trước sân nhà là xe bò.

Tuy nhiên, vài tuần nữa khu vực này mới được kết nối mạng và thanh niên Hansdehar đang háo hức chờ ngày "Net về làng". Họ dự định sẽ tìm kiếm trường học và công việc ở các thành phố lớn qua website. Trong khi đó, thợ rèn và thợ nề lại mong quảng cáo tay nghề trực tuyến.

Để chuẩn bị, Jasvir Singh, 21 tuổi, đã thuê chiếc máy tính duy nhất trong làng và học soạn thảo văn bản. Anh cho biết đã có thể gõ 25 từ mỗi phút và đang cố rèn luyện thêm. Còn Nanki Devi, 21 tuổi, tin rằng chỉ Internet mới giúp cô thoát khỏi cuộc sống nội trợ và trở thành người phụ nữ độc lập.

T.N. (theo IOL)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao