Ngày 8/3 của những nàng làm công nghệ thông tin
![]() |
| (smspecialits) |
“Cả rừng hoa hồng từ đường link tìm kiếm hình ảnh trên Google, một lời chúc rất… đầu môi và điểm hẹn là địa chỉ website một quán café lãng mạn. Tất cả được chuyển qua tin nhắn Instant Message”, Thuỳ Vân, nhân viên quản trị web của một công ty quảng cáo, kể về kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ.
Người yêu của Thuỳ Vân cũng là dân công nghệ thông tin (IT), từng gắn bó với nhau suốt thời sinh viên ở giảng đường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM cho đến khi đi làm. Thuỳ Vân nói: “Từ khi yêu nhau đến giờ, mình không hề kỳ vọng chàng sẽ tặng dù chỉ một bông hoa hồng, kể cả ngày tốt nghiệp vì chàng không thích biểu hiện tình cảm trước người khác. Tuy nhiên, những ngày đặc biệt như sinh nhật, lễ tình nhân, 8/3 hay 20/10 thì mình không phải… nhắc nhở hay gợi ý gì cả. Quà tặng của chàng luôn là những bất ngờ và khá đặc biệt, chẳng bao giờ được gói như một món quà hoặc có một không hai”.
Giới IT thích dành tặng bạn bè, người thân yêu những món quà như flash, e-card, file ảnh... được chú thích rất hóm hỉnh do người gửi tự tạo hoặc sưu tầm, vừa thể hiện tính chất nghề nghiệp, vừa không phải chi tiền, vừa dễ lấy lòng “đối tác” và đặc biệt là không giới hạn số người được tặng.
Ý thức được sức mạnh tinh thần ngày 8/3, đối với những đồng nghiệp nam "lơ đãng", các chị em không những nhẹ nhàng thỏ thẻ, nhắc nhở, thậm chí còn manh động "khởi nghĩa". Mỹ Ngôn, cô em út chuyên viết code (mã) trong nhóm lập trình của văn phòng đại diện một công ty gia công phần mềm, hớn hở nói về ngày Quốc tế phụ nữ: “8/3 sẽ rất đơn giản vì văn phòng chỉ có 4 người. Các đồng nghiệp đều có kế hoạch riêng cho ngày này nên mình… chủ động yêu sách vào 7/3. Không có hoa, quà thay vào đó là điểm tâm, ăn trưa, buổi tối hậu hĩnh do các anh đãi. Như thế là quá nhẹ, ngoài công việc như các anh, mình vẫn làm từ lao công cho đến quân sư, chuyên viên tư vấn tình cảm nên chẳng ai dám phản ứng tiêu cực”.
Phụ nữ theo đuổi lĩnh vực IT phải không ngừng học hỏi và cập nhật thông tin nếu không muốn thua sút đồng nghiệp. Nhìn bề ngoài, môi trường làm việc phòng máy lạnh và các thiết bị công nghệ hiện đại khiến không ít người lầm tưởng công việc này nhàn hạ. Chỉ giới IT nữ là hiểu rõ sức "tàn phá" của công nghệ. Tuổi trẻ, dung nhan, cơ hội tình cảm... khó mà trụ được bởi lẽ cả ngày làm việc trước máy tính, thậm chí ăn ngủ trước PC, vắt óc suy nghĩ với những ngôn ngữ mới hoặc chạy đua với thời gian cho kịp tiến trình của dự án...
Sau 2 năm làm việc, chị Nguyễn Thị Phương, "bông hoa" duy nhất của phòng kỹ thuật một công ty máy tính tên tuổi tại TP HCM, đã chuyển công tác vì áp lực công việc. "Tiếp xúc với máy nhiều hơn với người, nhìn PC là thấy ngán mà không có nó lại không thể chịu nổi. Dù được ưu tiên một số việc nặng nhọc và không phải trực đêm, nhưng trong công việc khi đã phân công rõ ràng thì không có bất kỳ sự ưu ái nào khác, nam nữ đều như nhau. Đa số đồng nghiệp là dân Bách khoa và phần lớn thời gian dành cho học tập nên tình cảm có vẻ khô khan", chị Phương tâm sự. "Tuy nhiên, 8/3 cũng khá vui bởi các đồng nghiệp sưu tầm nhiều câu 'ranh ngôn', truyện cười rất IT gửi tặng hoặc rủ nhau một bữa trưa thân mật".
Còn Hồng Hạnh, biên tập viên một diễn đàn game, cho biết: “8/3 hay bất kỳ ngày nghỉ lễ nào mình đều cảm nhận qua chiếc PC. Công việc theo ca không có ngày nghỉ nên những người quen biết đều thuộc thế giới mạng. Dù sao thì đọc những lời chúc, kỷ niệm 8/3 trên diễn đàn hoặc những IM từ bạn bè khắp nơi gửi đến cũng thấy ấm lòng".
Như thông hiểu những nỗi vất vả của cộng sự, không đợi các nữ đồng nghiệp nhắc khéo hay đòi hỏi, trưởng nhóm thiết kế đồ hoạ Anh Quân huy động nguồn lực tài chính từ anh em, dưới sự tài trợ và uỷ quyền của “sếp”, đã chuẩn bị ngày 8/3 rất chu đáo, bao gồm phong bì, quà, liên hoan và karaoke. Theo vị trưởng nhóm này thì “cả năm chúi đầu vào máy tính, vui buồn cũng với chiếc PC, các chị em đã làm việc rất linh hoạt và dẻo dai dù còn lắm việc nhà, người yêu, chồng con… Cần phải động viên, chia sẻ và thể hiện sự quan tâm với đồng nghiệp, những người đã luôn sát cánh cùng chúng tôi”.
Thực tế, không phải các anh IT đều có cử chỉ đẹp như thế cho ngày của chị em. Thanh Thuỷ, sinh viên năm thứ hai, Đại học Văn Lang (TP HCM), cho biết: “Mấy huynh lớp mình thì ngày 8/3 cũng chỉ dành cho người yêu thôi. Lớp trưởng phải hô hào, nhắc nhở liên tục, kể cả… trấn lột mới có thể gom được quỹ mua hoa, quà tặng cô giáo và các tỉ muội trong lớp”.
V.H.
- Giá trị tên miền chưa được đánh giá đúng ở VN (phần I) (07/03)
- Thị trường Wi-Fi sẽ tăng gấp ba trong 4 năm tới (07/03)
- Thiết bị cá nhân quá phức tạp với người sử dụng? (07/03)
- SMS - tiện ích di động phổ biến nhất châu Á (07/03)
- AMD tăng tốc độ Opteron và giới thiệu Rev F (07/03)
- Một tỷ lượt truy cập web không an toàn mỗi tháng (06/03)
- CeBit 2006 không chỉ dành cho doanh nghiệp (06/03)
- Vụ kiện 4 năm liên quan đến BlackBerry kết thúc (06/03)
- Công nghệ SIP bắt đầu chiếm lĩnh thị trường VN (05/03)
- Người Đan Mạch phải vào mạng để tránh bị cách ly (04/03)
- Thủy thủ ra khơi bằng công nghệ mô phỏng (04/03)
- 'Intel sẽ xuất khẩu 100% chipset của nhà máy tại VN' (04/03)
- Tin vắn ngày 3/3 (03/03)
- Người dùng đánh giá cao IPTV nhưng ngại trả cước phí (03/03)
- Oracle và Microsoft cùng 'khiêu chiến' với Google (03/03)




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress