Bill Joy giã từ Sun không lý do
Sun Microsystems hôm qua cho biết, người đồng sáng lập và là khoa học gia chủ chốt đã rời bỏ công ty sau hơn 20 năm gắn bó. Sun không tiết lộ dự định tiếp theo mà Joy thổ lộ trong bản thông báo từ nhiệm.
Trong tuyên bố của mình, Joy cho biết rất tự hào về những gì đã đạt được cùng với Sun và về đội ngũ kỹ sư hùng mạnh mà ông xây dựng tại đây. Từng được tạp chí Fortune mệnh danh là “Edison của Internet” với việc thiết kế phiên bản Berkeley của hệ điều hành Unix (còn gọi là BSD) đặt nền tảng cho mạng thông tin toàn cầu, ông còn là người phát minh một số công nghệ hàng đầu của Sun như phần mềm Solaris, bộ vi xử lý Sparc và công nghệ Java.
Joy nói: “21 năm qua tôi đã tận dụng mọi cơ hội sáng tạo mà Sun dành cho mình. Tuy nhiên, tôi đã quyết định đây là thời điểm thích hợp để đi tìm những thách thức mới”.
Scott McNealy, sáng lập viên đồng thời là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Sun, xúc động nói: “Bill sẽ tiếp tục là niềm cảm hứng cho tất cả các nhà phát minh. Những cống hiến của ông ấy đã góp phần đưa Sun Microsystem trở thành một trong những trung tâm công nghệ mạnh nhất thế giới. Chúng tôi cảm ơn Bill vì khối lượng phát minh to lớn và sự khâm phục mà anh để lại trong mỗi nhân viên của Sun”.
Bill Joy tùng là đồng chủ tịch Ủy ban tư vấn CNTT phủ tổng thống do Bill Clinton bổ nhiệm năm 1997. Tháng 4/2000, ông viết một bài báo gây nhiều tranh cãi trên tạp chí Wired mang tiêu đề: “Tại sao tương lai không cần chúng ta?”. Bài viết này cho rằng những kỹ thuật mới như robot, công nghệ gen và nano có thể biến con người thành một loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Phan Khương (theo InforWorld)