Thứ sáu, 25/4/2003, 09:00 GMT+7

Đưa ảnh người nghiện ma túy lên Internet

Messiter nói rằng cocaine được bán công khai ở Camden.  

Quá bức xúc trước nạn buôn bán và nghiện ngập ma tuý nơi mình ở, John Messiter - giáo viên 37 tuổi tại khu Camden (London, Anh) - bắt đầu đăng hình những đối tượng tình nghi là con nghiện lên 1 website đặc biệt. Ông cho biết cocaine và heroin được bán công khai trên phố, còn cảnh sát dường như bất lực.

Ba năm qua, Messiter luôn cảm thấy bức bối khi nhìn thấy kim tiêm dơ dáy và đồ ăn cắp ít giá trị vứt bừa bãi xung quanh nơi mình ở. "Hồi đầu tôi có ý nghĩ ngây thơ rằng nếu bắt gặp người nào hút hít mình sẽ gọi cảnh sát và họ sẽ đến giải quyết. Thực tế họ không làm được gì vì nhân lực quá thiếu và yếu", ông nói.

Messiter đã viết thư cho Thủ tướng Tony Blair, cảnh sát London và các nghị sĩ trong vùng. "Đưa ảnh bọn chúng lên Internet là một việc làm nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi buộc phải liều vì không muốn sống chung với họ. Tôi biết ai bị cướp, nhà ai bị đột nhập, từng thấy con nghiện nằm bất tỉnh trước cửa nhà, kim tiêm vẫn dính trên người. Tôi đã nhiều lần bị chửi bới, nhục mạ, thậm chí đánh đập", ông nói.

Minh Long (theo BBC)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao