Đạo diễn "Kandahar" ra mắt bộ phim về Afghanistan tại Mỹ
Ngày đầu tiên đi học, để biết từ “farsi” có nghĩa là “nước”, cô bé Samira đã phải đấu tranh tư tưởng để vượt qua những luật lệ, tập tục hà khắc của đất nước cô. Đó là một phần nội dung phim “Afghan Alphabet” của đạo diễn người Iran Mohsen Makhmalbaf.
Bộ phim tập trung sự chú ý vào nhân vật Samira, con một mullah quá cố. Cô bé khăng khăng khẳng định, cô hoàn toàn có thể nhìn thấy bảng và cầm bút viết ngay ngắn trên khuôn vở sau tấm mạng che mặt. Nhưng giáo viên muốn nhìn thấy mắt cô bé, để có thể nhận biết học trò có hiểu bài hay khúc mắc gì không. Sau nhiều lần thuyết phục cũng như nghiêm khắc đề nghị, rồi phải dùng đến cả mẹo nhỏ là yêu cầu học trò rửa mặt trong tiết học về kỹ năng sống, giáo viên vẫn thất bại trước Samira.
Hồi tháng 10 năm ngoái, trong khi bom dội phá Afghanistan, Makhmalbaf đã vác máy quay vào tận phòng học của trẻ em tị nạn ở Iran. Ông ghi lại hình ảnh lớp học đặc biệt, ở đó, một số học sinh mất chân, mất tay vì nổ mìn, lại có em ngồi khuất một góc vì không muốn để lộ khuôn mặt bị tàn phá. Nhưng chúng đều có chung một khát vọng: muốn được học hỏi.
T.T. (theo AP)