Triển lãm tranh về biệt thự cổ ở Đà Lạt
115 tranh về Đà Lạt, trong đó có 95 bức vẽ những ngôi biệt thự cổ tại thành phố cao nguyên mang kiến trúc Pháp này, sẽ được họa sĩ Vi Quốc Hiệp triển lãm vào tháng 11, nhân kỷ niệm 115 năm phát hiện vùng đất.
Với đa số tác phẩm thể hiện kiến trúc cổ Đà Lạt, chủ đề cuộc triển lãm lần này được họa sĩ chọn luôn là "Ấn tượng biệt thự cổ Đà Lạt". Đây cũng là lần đầu tiên xứ sở nghìn hoa giới thiệu những bức tranh về một nét rất riêng là kiểu kiến trúc xưa.
![]() |
| Bức tranh sơn dầu "Bác Hồ với thiếu niên Việt Bắc" sẽ được Vi Quốc Hiệp đưa ra đấu giá với mục đích từ thiện tại triển lãm tranh lần này. Ảnh: Quốc Dũng. |
Dù là người gốc Tày, Vi Quốc Hiệp luôn tự nhận mình một người con miền đất thông reo, vì đã có 30 năm sinh sống ở đây. Năm 1978, chàng họa sĩ trẻ Vi Quốc Hiệp đến Đà Lạt và lập tức "phải lòng" với những biệt thự cổ mang kiểu kiến trúc Pháp, các cung đường quanh co, cao thấp và những ngôi nhà theo thời gian bám đầy rêu phong lấp ló dưới rặng thông cổ thụ, quanh những ngọn đồi nhấp nhô như chén úp.
Vi Quốc Hiệp quyết định chọn Đà Lạt làm quê hương thứ hai và từ đó lao vào sáng tác không ngơi nghỉ. Anh được coi như người nắm giữ hồn bảo tàng biệt thự cổ Đà Lạt. Bằng thời gian và sự lao động nghiêm túc, miệt mài, người họa sĩ cố gắng giữ lại những nét đẹp kiêu sa, tinh túy của biệt thụ xưa Đà Lạt. Nét cọ của anh cũng làm thay đổi cách nhìn về kiến trúc biệt thự của nhiều nhà quản lý.
Tranh của Vi Quốc Hiệp về mảng biệt thự rất dễ nhìn, giàu tính hiện thực và lung linh vẻ đẹp. Xem tranh của anh bỗng thấy mình nhẹ tênh như những đám sương mù bay là đà vào buổi sớm mai bên cánh cửa biệt thự im lìm dưới đồi thông. Người thưởng lãm cũng chia sẻ một cảm giác ấm áp với những khóe nắng hừng đông đang chiếu thẳng vào các luống hoa.
![]() |
| Bức sơn dầu "Biệt thự Đà Lạt trong buổi sáng". Ảnh: Quốc Dũng. |
Giới hội họa hay văn nghệ sĩ khi nhắc đến Vi Quốc Hiệp đều gọi anh với một cái tên rất dân dã là Hiệp "biệt thự cổ". Gần như suốt một quá trình dài sáng tác anh luôn say mê với đề tài này. Anh đã đưa biệt thự cổ của Đà Lạt đi giới thiệu khắp các vùng miền trong cả nước và xa hơn đến Liên Xô (cũ), Thái Lan.
Trong số tài sản khổng lồ tác phẩm của họa sĩ này thì biệt thự cổ Đà Lạt có đến gần 400 bức. Lần triển lãm này, Vi Quốc Hiệp chọn 95 ngôi biệt thự ưng ý nhất để giới thiệu cùng với các tác phẩm chân dung phụ nữ và tĩnh vật hoa.
| Họa sĩ Vi Quốc Hiệp sinh năm 1948 tại Lạng Sơn, dân tộc Tày, tốt nghiệp đại học mỹ thuật năm 1971. Từ năm 1990 đến nay, anh đã có 15 lần triển lãm cá nhân, nhiều lần triển lãm chung. Vi Quốc Hiệp có tranh trưng bày tại 5 bảo tàng lớn của Việt Nam và đã nhận nhiều giải thưởng trong lĩnh vực hội họa. |
Quốc Dũng
- Ký ức đứt đoạn trong tranh Kim Bạch (12/08)
- ‘Những hóa thạch sống’ dự thi mỹ thuật quốc tế (01/08)
- Ao sen Việt Nam trong tâm tưởng họa sĩ Nhật (28/07)
- Bộ ảnh đẹp của 10.000 phụ nữ đón ánh bình minh (23/07)
- Hội họa kết nối Việt Nam 2008 tại Hà Nội (19/07)
- Bức vẽ dang dở của Nguyễn Chương dự triển lãm Mekong Art (16/07)
- Thi sáng tác ảnh 'Vũ điệu sân cỏ' (01/07)
- Triển lãm 7 chuyện đời qua mắt 6 nhiếp ảnh gia (21/06)
- Cuộc thi ảnh lấy cảm hứng về công nghệ thông tin (20/06)
- Lặng lẽ cõi người trong tranh Kao Văn Khánh (08/06)
- Triển lãm 18 pho tượng Phật cổ độc đáo tại TP HCM (30/05)
- 'Vé về tuổi thơ' của Trần Thế Phong - Ly Hoàng Ly (29/05)
- Việt Nam đoạt 5 huy chương vàng cuộc thi ảnh FIAP (28/05)
- Chiêm ngưỡng tượng Phật chùa Tây Phương tại TP HCM (19/05)
- Đạo Phật và tín ngưỡng Việt trong tranh Trịnh Yên (16/05)




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress