Tranh nude của ông Bush bị dỡ khỏi bảo tàng Washington
Bức tranh Tổng thống Bush khoả thân đã được dời đi khỏi bảo tàng thành phố Washington với lý do khung cảnh nơi đây không thích hợp. Bức biếm hoạ được Kayti Didriksen sáng tác dựa theo tác phẩm nổi tiếng "Olympia" của Edouard Manet.
![]() |
| Bức tranh Man of Leisure, King George. |
Tác phẩm của hoạ sĩ Kayti phác họa cảnh ông Bush đang nằm trên một chiếc ghế dài, đầu tựa gối cao. Bên cạnh nhà chính trị, thay chỗ người hầu gái trong Olympia, là một người đàn ông mặc chỉnh tề, thắt cà vạt giống hệt phó tổng thống Dick Cheney. Ông này bê trên tay một chiếc vương miện, đặt ngay ngắn trong tấm nệm màu xanh.
Với tên gọi Man of Leisure, King George, họa phẩm là một trong những bức tranh được chọn tham gia cuộc triển lãm Funky Furniture, dự định tổ chức vào tháng này. Nhưng sau khi hoãn triển lãm, hoạ phẩm về ông Bush cũng được dỡ xuống để tìm kiếm vị trí thích hợp hơn.
Kim Dung (theo AP)
- Hoạ sĩ Nghiêm Xuân Quảng 'đối thoại' qua tranh (09/10)
- Ý Lan và những ý tưởng táo bạo với tranh cát (09/10)
- 'Thu Hà Nội' trong cảm hứng của 11 họa sĩ (07/10)
- Triển lãm tranh, tượng người cao tuổi (06/10)
- 'Ảnh khoả thân - cặp mắt nhìn làm nó tục đi' (01/10)
- Hoạ sĩ Trịnh Cung muốn sống nốt số phận nghệ sĩ (01/10)
- Triển lãm tưởng nhớ thi sĩ Bùi Giáng (01/10)
- Tranh đá quý - sự kết hợp giữa sắc màu và nghệ thuật (30/09)
- Thị trường hội hoạ qua cái nhìn của nhà buôn tranh (27/09)
- Triển lãm ảnh Á - Âu tại Hà Nội (24/09)
- Họa sĩ Xuân Chiểu cảm nhận từ chuyến đi Tây Bắc (24/09)
- Ngày tiếp quản thủ đô qua ống kính người Hà Nội (23/09)
- Phòng tranh Phạm Mùi - điểm hẹn cùng Trịnh Công Sơn (21/09)
- Nhiếp ảnh Lâm Đức Hiền đi vào tận cùng nỗi đau (18/09)
- Họa sĩ Văn Chiến với triển lãm tranh sơn mài độc đáo (16/09)



E-mail
Bản In










Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo