Thứ sáu, 24/9/2004, 08:09 GMT+7

Họa sĩ Xuân Chiểu cảm nhận từ chuyến đi Tây Bắc

Họa sĩ Xuân Chiểu.

Trong một chuyến đi Tây Bắc, cảnh sinh hoạt lao động của các dân tộc đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với họa sĩ Xuân Chiểu. Những ký ức, cảm nhận đó được anh thể hiện rất độc đáo qua 22 tác phẩm điêu khắc và sơn mài, được trưng bày tại gallery Lotus, số 47 đường Đồng Khởi, TP HCM. 

Sinh ra và trưởng thành tại vùng Tây Bắc, những dấu ấn và ký ức tuổi thơ luôn in đậm trong anh. Vì thế trong các tác phẩm sơn mài của họa sĩ luôn mang đậm nét vùng châu thổ sông Hồng. Những cô gái ngồi dệt thổ cẩm, những buổi văn nghệ với trống đồng, cồng chiêng được anh thể hiện sinh động qua tác phẩm Hát giao duyên. Đây cũng là tác phẩm anh cảm thấy tâm đắc nhất.

Tác phẩm Hát giao duyên. 

Còn bên mảng sơn dầu, anh thể hiện khác đi so với sơn mài, nó trừu tượng hơn, gợi mở về những dân tộc Tây Bắc.

Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Hà Nội, hiện là giảng viên ĐH Mỹ thuật TP HCM, anh từng được mọi người biết đến với những tác phẩm sơn mài. Thấm đậm hồn cốt Việt Nam, chất dân gian đồng quê Bắc Bộ, với lối thể hiện riêng cá tính, tranh Xuân Chiểu đã để lại được cảm xúc cho người xem, kể cả trong các tác phẩm sơn dầu. Đây là lần triển lãm cá nhân của anh sau 10 năm. 

Triển lãm diễn ra từ 25/9 đến hết ngày 20/10.

Phong Châu

 
 
 
 
 
 
  Ảnh đẹp  
 
 
 
  Nghệ sĩ nổi tiếng trong đời thường