Thứ năm, 26/8/2004, 09:14 GMT+7

Triển lãm tranh Dali giả

Một bức hoạ của tranh Dali.

Tuần vừa qua là thời gian đáng buồn với thế giới hội hoạ. Ban đầu là bức tranh "Tiếng thét" của Munch bị đánh cắp, và nay, cảnh sát Phần Lan khẳng định, hàng trăm hoạ phẩm được trưng bày nhân 100 năm ngày sinh của Salvador Dali là đồ rởm.

Cảnh sát Jyrki Seppala khẳng định, 360 tác phẩm của Dali là đồ nhái và 150 hoạ phẩm của đồng nghiệp như Joan Miro, Marc Chagall, Pablo Picasso và Andy Warhol cũng có cùng nguồn gốc. Số điện thoại của Công ty Artco Scandinavia, bên đứng ra tổ chức triển lãm này, không thể liên lạc được. Giám đốc Erkki-Juhani Minkkinen, sau một tuần bị tạm giam, đã được thả vào 10/8.

Những tác phẩm bị tịch thu gồm tranh khắc gỗ, các bản phác hoạ, vài tác phẩm điêu khắc từ các thời kỳ khác nhau. Cảnh sát Phần Lan đã phải viện đến chuyên gia của Đức và Tây Ban Nha để thẩm định số tranh trên. Ông Seppala cho biết, tội danh làm giả, hoặc buôn bán tranh giả có thể phải chịu mức án lên đến 4 năm tù.

Hoạ sĩ thuộc trường phái Siêu thực sinh ở Figueres, gần Barcelona, vào 11/5/1904. Ông qua đời năm 1989 do bị nhồi máu cơ tim.

T.T. (theo BBC)

 
 
 
 
Ảnh đẹp
Phát hành bộ lịch ảnh nude đầu tiên tại VN