Thứ hai, 13/10/2008, 11:25 GMT+7

Bi (Rain) kể về tuổi thơ nghèo khó

Nam ca sĩ điển trai xứ Hàn hồi tưởng lại thời thơ ấu khốn khổ khi phải ôm bụng đói một tuần trời và sống trong cảnh côi cút vì mất mẹ.
> Bi (Rain) bị tạp chí People đăng nhầm ảnh

Bi Rain (phải) thời học sinh. Ảnh: Bites.
Bi - Rain (phải) thời học sinh. Ảnh: Bites.

Rain đang sống trong một căn hộ sang trọng bởi anh đã làm việc chăm chỉ và gặt hái được thành công. Ít ai biết anh đã phải trải qua một tuổi thơ đầy khó nhọc.

Trong cuộc phỏng vấn về album Rain Returns, Rain tâm sự, anh từng bị đói suốt một tuần bởi gia đình quá nghèo. Anh đã tự hỏi vì sao cuộc đời mình lại khổ cực như thế và nghĩ rằng cả thế giới đã quay lưng lại với mình.

Ngôi sao trong Ngôi nhà hạnh phúc tâm sự: “Tôi thậm chí còn không có nước sạch để uống. Một ngày, tôi uống nước đã đun từ vài ngày trước và có cảm giác như có cát ở trong cổ. Sau đó, tôi nhận ra rằng đó là trứng của con gián đã nở”.

Đúng vào lúc cha anh bị phá sản thì mẹ ngã bệnh. Từ đó, tuổi thơ của Rain càng tồi tệ hơn. Rain tâm sự: “Tôi rất đau lòng khi không ai giúp đỡ, chia sẻ với gia đình tôi lúc đó”.

Vượt qua khó khăn, Bi đã thành công trong sự nghiệp. Ảnh: Rainfan.
Vượt qua khó khăn, Bi đã thành công trong sự nghiệp. Ảnh: Rainfan.

Vì không muốn phải chịu cảnh nghèo đói thêm nữa nên Rain đi học nhảy. 2 năm sau khi ra mắt, Rain trở thành ca sĩ và vũ công hàng đầu của Hàn Quốc. Từ đó, anh từng bước trở nên nổi tiếng cả trong lĩnh vực ca nhạc lẫn phim ảnh và trở thành thần tượng của giới trẻ trên thế giới hiện nay.

Thanh Hương (theo Han)

 
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Ảnh cưới lãng mạn của 'hotboy' Đăng Nguyên
Phỏng vấn trực tuyến
Nhà văn nổi tiếng người Pháp Marc Levy trả lời trực tuyến độc giả VnExpress.
Vài nét về nhà văn Marc Levy
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện