Thứ bảy, 23/8/2008, 07:15 GMT+7

Tài sản của Rihanna ‘không cánh mà bay’

Cô ca sĩ da màu đã sa thải nữ quản lý tài chính sau khi phát hiện tiền nong trong tài khoản của mình biến mất. Nhưng người quản lý này cho rằng mình bị vu khống.
> Rihanna cấm khán giả mang ô đi xem ca nhạc/ Rihanna sắc sảo, cá tính

Ca sĩ Rihanna. Ảnh: Arena.
Ca sĩ Rihanna. Ảnh: Arena.

Người quản lý Patricia Williams cho biết, gần đây cô đã "ra đi" sau khi Rihanna cáo buộc cô tội ăn cắp. Williams nói: “Không phải là lỗi của tôi khi trong tài khoản của cô ấy chỉ còn 20.000 USD. Tôi đã làm việc cho rất nhiều diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng và các công ty có hàng tỷ dollar. Vậy thì tại sao tôi phải ăn cắp của Rihanna chứ?".

“Tôi đã cho cô ấy xem tất cả giấy tờ và cố gắng giải thích mọi chuyện nhưng cô ấy không thèm nghe. Cô ấy gọi tôi bằng những từ ngữ kinh khủng nhất và đuổi tôi đi. Tôi buộc phải kể cho cả thế giới nghe câu chuyện này vì tôi không muốn mình bị vu khống”, William giải thích.

Album gần đây của Rihanna là Good Girl Gone Bad bán được gần 5 triệu bản trên khắp thế giới và giọng ca Umbrella đã lưu diễn khắp nước Mỹ và châu Âu trong năm nay.

Williams cho rằng, người quản lý Marc Jordan và hãng đĩa Def Jam phải chịu trách nhiệm về những rắc rối tài chính của nữ ca sĩ 20 tuổi.

Thanh Hương (theo FF)

 
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Ảnh cưới của người đẹp top 5 Hoa hậu VN 2004
Phỏng vấn trực tuyến
Nhà văn nổi tiếng người Pháp Marc Levy trả lời trực tuyến độc giả VnExpress.
Vài nét về nhà văn Marc Levy
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện