Thứ năm, 18/10/2007, 11:36 GMT+7

John Lennon ám ảnh người thân quen

Julian, con trai của huyền thoại âm nhạc người Anh, sững sờ khi được thổ dân Australia tặng một chiếc lông vũ màu trắng. Anh cảm thấy hình bóng người cha quá cố trong món quà đó.

Ca sĩ Julian Lennon. Ảnh: Adolator.

Một thời gian ngắn trước khi bị sát hại năm 1980, John Lennon từng nói với Julian: “Nếu có chuyện không may xảy ra với cha, con hãy đi tìm một chiếc lông vũ màu trắng nhé. Con sẽ nhìn thấy cha trong đó và cha luôn dõi theo con”.

Gần đây, khi tới Australia để quay bộ phim Whaledreamers với lời kêu gọi bảo vệ cá voi và đại dương, Julian (44 tuổi) đã được một người thổ dân cao tuổi tặng chiếc lông vũ. Một nguồn tin gần gũi với ca sĩ này kể: “Julian đã trải qua một cảm giác rất kỳ lạ và xúc động. Anh ấy không nói lên lời khi nhớ lại những gì cha dặn”.

John Lennon
Ca sĩ John Lennon. Ảnh: Montreal.

Con trai John Lennon không phải người duy nhất được linh hồn ngôi sao này viếng thăm. Ca sĩ Paul McCartney, đồng đội của John trong ban nhạc The Beatles kể lại rằng, ông đã nhìn thấy thủ lĩnh của “Tứ quái” trong hình hài một con công trắng khi ghi âm ca khúc Free as a Bird năm 1995. Khi Paul cùng Ringo Starr và George Harrison chụp ảnh bên ngoài phòng ghi âm, con công đã lọt vào khuôn hình. Paul McCartney nói: “Chính là John đấy. Nghe lạ quá phải không? Tôi cảm thấy John vẫn quanh quẩn đâu đó trong phòng, kể cả khi ba chúng tôi đang thu thanh”.

Ca sĩ Liam Gallagher của ban nhạc Oasis cho biết, anh cũng từng nhìn thấy thần tượng quá cố xuất hiện. Anh kể: “Có lần tôi tới ngủ tại nhà một người bạn ở Manchester. Tôi thấy mình tỉnh dậy, nhìn quanh rồi thấy phần xác của tôi đang nằm trên giường. Ở đó còn có một người khác nữa. Đó là John Lennon”.

Mai Trần (theo Reuters)

 
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Ảnh cưới của người đẹp top 5 Hoa hậu VN 2004
Phỏng vấn trực tuyến
Nhà văn nổi tiếng người Pháp Marc Levy trả lời trực tuyến độc giả VnExpress.
Vài nét về nhà văn Marc Levy
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện