Minh 'Béo' không đóng được kép đẹp vì béo
"Người mập quá cỡ như tôi hiện nay không ít và họ cũng có tâm trạng buồn bã, tủi thân giống như tôi vậy. Tôi từng tính đến chuyện giảm cân nhưng nghĩ lại mấy năm nay, khán giả đã quen với hình ảnh của mình như vậy rồi, giờ sẽ thay đổi thế nào đây?", cây hài phía Nam tâm sự.
- Ca khúc "Nỗi lòng chàng béo" anh thường ngân nga trong các chương trình tấu hài có bao nhiêu phần trăm bóng dáng con người thật của anh trong đó?
 |
| Diễn viên hài Minh Béo. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
- Không chỉ "có bóng dáng" mà hơn năm mươi phần trăm là sự thật. Tôi tâm sự với nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh, rồi nhờ anh viết bài hát. Những nỗi lòng của chàng béo: ra phố bị dòm ngó, đi ăn không được tự nhiên hay đêm về cô đơn lặng lẽ, nghĩ thương thân mình... là những gì tôi đã nếm trải.
Người mập quá cỡ như tôi hiện nay không ít và họ cũng có tâm trạng giống như tôi vậy. Vì thế, tôi hy vọng sau khi nghe bài hát, mỗi lần ra phố, thấy một người béo phì, bạn sẽ nhìn họ với ánh mắt bớt đi vài tia săm soi, vẻ mặt bớt đi tí xíu ngạc nhiên. Tôi từng tính đến chuyện giảm cân nhưng nghĩ lại mấy năm nay, khán giả đã quen với hình ảnh của mình như vậy rồi, giờ sẽ thay đổi thế nào đây?
- Nếu một ngày, vì sự cố nào đó mà thân hình hơn 100 kg anh bỗng dưng sụt xuống chỉ còn ngoài 50 kg. Lúc đó, anh sẽ đổi nghệ danh là gì?
- (Trầm ngâm). Tôi sẽ đổi thành Minh... Buồn. Người ta nói nghệ sĩ hài lên sân khấu thì trao hết tiếng cười, niềm vui cho khán giả nên chỉ còn lại nỗi buồn. Bởi tâm trạng con người tựu chung lại chỉ ở hai trạng thái buồn và vui mà thôi. Bản thân tôi có nhiều nỗi buồn mà lại ít người chia sẻ nên đôi lúc tôi như rơi vào trầm cảm.
- Anh từng có những người bạn thân thiết, vì sao anh không thể chia sẻ với họ?
- Tôi cũng có những người bạn thân thiết như anh em, nhưng tất cả đã đổ vỡ hết. Tôi nhẹ dạ, cả tin và rất dễ mủi lòng nên cứ bị gạt hoài. Bây giờ, tôi không có người bạn thân nào trong nghề cả, ngoài đời cũng vậy. Mỗi khi buồn tôi thường tâm sự với mẹ, nhưng không phải chuyện nào cũng kể được, nhất là chuyện đấu đá trong nghề.
Tôi thấy thiếu tình cảm kinh khủng, hễ ở nhà là tôi lên mạng mở email, trả lời thư khán giả. Tôi thích nói chuyện với họ vì cảm thấy rất an toàn.
- Nhiều bầu sô nói Minh Béo rất "chảnh", thực tế thì sao?
- Không phải tôi chảnh mà vì tôi thấy mình cần phải lựa chọn chương trình. Tôi có thể diễn hoàn toàn miễn phí cho các chương trình từ thiện. Thế nhưng, một chương trình không có chất lượng thì dù trả hàng chục triệu đồng tôi cũng không diễn.
- Năm năm đứng trên sân khấu, thể hiện nhiều vai, khả năng diễn xuất tốt nhưng anh chưa thực sự nổi bật. Anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi chưa có cơ hội được nhận một vai diễn nặng ký. Một phần vì tôi bị đóng đinh vào các vai trẻ con, thanh thiếu niên hài hước, không cần chiều sâu nội tâm. Nhiều người nói: "Mày như vầy sao đóng kép đẹp được", đó cũng là một bất lợi đối với tôi. Nhưng mấy năm qua tôi như con rùa, cứ bò từ từ, vừa diễn vừa góp nhặt thêm nhiều thứ nên cũng có chút gì đó tự hào hơn bạn cùng trang lứa.
- Album "Nỗi lòng chàng béo" đang bị lỗ lớn, anh nghĩ sao về ý định làm tiếp?
- Cũng may tôi bán được bản quyền cho một trung tâm ở nước ngoài và trung tâm Rạng Đông nên huề vốn. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện một album ca nhạc hài kịch Đêm giao thừa đáng nhớ và album ca nhạc Anh biết anh không đẹp trai.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)