'Điên' kiểu Ngọc Sơn
Đi hát từ thiện nhưng Ngọc Sơn luôn chạy chiếc Land Cruise sáng rực đèn từ trên nóc, có đoàn môtô hộ tống ầm ầm theo sau. Vật phẩm tặng ca sĩ, từ lẵng hoa mừng sinh nhật cho đến bức tranh sơn dầu treo tường, đều thống nhất với cách viết đề tặng "super star".
Ngọc Sơn tốt với anh em đồng nghiệp, và anh không giấu sự tự hào về điều này. Bên cạnh đó, anh còn có niềm tự hào khác là rất gắn bó với các chương trình từ thiện. Chuyện này ai cũng biết. Từ việc hát không lấy thù lao các chương trình ca nhạc từ thiện, trích tiền ủng hộ, bán đấu giá số điện thoại “không đụng hàng” cho tổ chức này, đoàn thể nọ đi cứu trợ nạn nhân bị thiên tai, nhanh nhạy trích tiền trao tặng, giúp đỡ kịp thời nhiều người lâm hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, chăm chỉ đi hát những chương trình ở các trại cai nghiện, trường giáo dục dạy nghề phụ nữ…, gần như chỉ có trại tù là ca sĩ này chưa vào hát.
 |
| Hát từ thiện cho trung tâm giáo dục phụ nữ. Ảnh: ngocson. |
Cách đây khá lâu, Ngọc Sơn tuyên bố sẽ hiến xác cho khoa học. Và mới rồi, chuyện này lại gây chú ý cho báo chí khi ca sĩ ký giấy xác nhận thực sự bằng văn bản ý định của mình, dù cũng vì điều này, Ngọc Sơn gặp khá nhiều sự không hài lòng ở người thân. Rồi có tin ca sĩ sẽ bán ngôi biệt thự Milenium của mình làm từ thiện. Việc làm từ thiện của Ngọc Sơn cũng kéo dài song song với các “giai thoại điên tửng” của anh.
Nhà, đàn bà và những kiểu chơi ngông
"Ngọc Sơn tửng" hay "ngông như Ngọc Sơn" đã thành giai thoại trong giới nghệ sĩ. Từ phong cách, phát ngôn, lối sống, hành xử… của anh khiến một dạo báo chí tốn kha khá giấy mực. Nó làm cho thiên hạ cứ luôn kể lể, buôn mãi không thôi về những câu chuyện xung quanh ca sĩ này và theo thời gian, lại càng có thêm nhiều chuyện mới. Có lẽ, đây là nam ca sĩ hiếm hoi có nhiều chuyện đồn đãi trong “dân gian”, nửa đùa nửa thật nhất.
Đi hát từ thiện nhưng Ngọc Sơn luôn chạy chiếc Land Cruise sáng rực đèn từ trên nóc, có đoàn môtô hộ tống ầm ầm chạy theo sau. Vật phẩm tặng cho ca sĩ, từ lẵng hoa mừng sinh nhật cho đến bức tranh sơn dầu treo tường, đều thống nhất với cách viết đề tặng cho "super star". Luôn tuyên bố "mê gái", yêu phụ nữ nhất Việt Nam, nhưng Ngọc Sơn lại nhận con nuôi là Quách Tuấn Du, và một đệ tử là anh chàng thư sinh nho nhã không hề đi theo phong cách của thày: Nguyễn Phi Hùng. Đó là chưa kể Ngọc Sơn từng tuyên bố không lấy vợ. Từng sở hữu những món hàng độc và xa xỉ, nhưng anh cho hay mọi tiền cát-xê đều do mẹ giữ hộ. Ngay cả việc in bổ sung hình em trai kèm bên cạnh mình trong tờ rơi 8 điều chân tình của Ngọc Sơn, anh cho biết đó cũng là do mẹ bảo.
Ngôi nhà của ca sĩ này cũng là một kiểu ấn tượng khác. Bên trong luôn có sẵn mấy vệ sĩ trẻ, và một loạt camera quan sát tình hình trước cổng nhà, gắn khắp nơi, từ phòng khách đến phòng ngủ. Một ngôi nhà với nhiều đồ gỗ chạm khắc cầu kỳ và đèn chớp tắt xanh đỏ như vũ trường. Không có một bóng của chậu hoa kiểng nào, chỉ có một giàn dây leo giả bằng nhựa.
8 điều chân tình
Hơn một năm nay, 8 điều chân tình của Ngọc Sơn được in như một tấm post card, mặt trước hình ca sĩ, ca sĩ (bản in đầu) và em trai Ngọc Hà - cũng là ca sĩ (bản in đợt 2 ) phát khắp nơi như tờ rơi quảng cáo. Ca sĩ ra sức tuyên truyền cho việc này, từ anh chị em nghệ sĩ đến khán giả. Nó có 8 điều vừa như trích dẫn, tổng hợp từ danh ngôn, các lời dạy của các bậc hiền triết, của đức Phật… Thậm chí còn lập hẳn một CLB gọi là CLB Chân Tình. Vừa rồi, nhân dịp sửa nhà, 8 điều này được ca sĩ long trọng cho khắc nổi, kéo dài hết chiều cao của mặt tiền suốt 3 tầng lầu của ngôi biệt thự Millennium. Một bảng bằng tiếng Việt, ở ngay tầng một, thay chỗ cho bức tượng đồng do ca sĩ tự tạc dựng cho mình từng gây ồn ào báo chí một dạo. Một bằng tiếng Anh, ở bên trên, ngay dưới cái vương miện ở chóp biệt thự, có gắn đèn neon trang viền xanh đỏ hẳn hoi.
 |
| "8 điều chân tình của Ngọc Sơn" được khắc chữ nổi. Ảnh: ngocson. |
Ngôi biệt thự mặt tiền ở khu trung tâm đắt đỏ quận 1 TP HCM, mà một số tờ báo đã loan rằng sẽ bán để làm từ thiện. Hỏi lại Ngọc Sơn, ca sĩ không gật mà cũng chẳng lắc, và đại để nói rằng nhờ báo chí thương mà nói vậy, sau khi tiếp tục bàn về những triết lý sống theo quan điểm và nhân sinh quan của 8 điều chân tình.
Thời nông nổi đã qua?
Bây giờ, "anh Ba" luôn miệng nói về những chiêm nghiệm trong cuộc sống hư vô, nghe như ca sĩ đã "ngộ" ra nhiều chân lý. "Ngộ" đến mức dễ làm nản lòng những ai muốn cắc cớ hỏi về những điều rất thời sự liên quan đến của cuộc sống ca sĩ, đẩy câu trả lời về phía kẻ thắc mắc.
Ngông, cá tính khác người không lạ trong giới văn nghệ sĩ, ca sĩ cũng không là ngoại lệ. Những cá tính trong nghệ thuật là cần thiết. Tuy nhiên, ở Ngọc Sơn mọi thứ có vẻ đậm đặc nhất. Giới ca sĩ hầu hết đều thống nhất chung ý kiến rằng “anh Ba” rất tốt với đồng nghiệp, nhưng lại chia thành lắm quan điểm khi hỏi rằng “anh Ba” có điên, tửng hay không. Trong mỗi lúc trò chuyện, ca sĩ luôn tự nhận là mình điên, rất điên nữa là đằng khác. Nhưng khi hỏi lại liệu một người luôn nói và cho thấy rằng mình điên, thì có thật điên không, Ngọc Sơn lại im lặng.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)