Sỹ Luân đã qua cơn thất tình
Sau bao năm gắn bó, tình yêu của chàng nhạc sĩ trẻ và bạn gái tan tành như bong bóng xà phòng. Buồn, anh vùi đầu vào bia rượu, không muốn bạn bè chia sẻ, không cần người thân an ủi. Cứ như vậy, Sỹ Luân tự hành xác mình suốt một thời gian dài. Cho tới một ngày, anh tỉnh ngộ.
- Cô gái kia là ai mà anh phải tự ngược đãi bản thân mình đến thế?
- Mặc dù cho tới hôm nay, tình cảm của cô ấy không còn dành cho tôi nữa, nhưng tôi còn rất trân trọng. Cho phép tôi không tiết lộ tên tuổi, vì cô ấy là người mẫu và là sinh viên, còn cả con đường dài phía trước, tôi không muốn nói ra vì sẽ đem lại phiền phức cho cô ấy.
- Còn nặng tình thế, anh đã nghĩ ra chiêu gì để người ta quay lại chưa?
 |
| Nhạc sĩ Sỹ Luân. Ảnh: VTV.vn. |
- Thật sự tôi không có ý định ấy, và chẳng hề muốn cho cô ấy biết. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao thời điểm đó, tôi lại trở nên như vậy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình dại ghê. Rõ ràng họ có sự lựa chọn và quyết định đi theo lựa chọn đó, thế thì tại sao mình phải đứng nhìn rồi dằn vặt bản thân? Bây giờ tâm trạng tôi đã ổn định nhiều và sau chuyện này, tôi có cái nhìn khác về tình yêu rồi. Không có người yêu này thì mình tìm người yêu khác, dễ mà.
- Anh còn dám tiếp tục yêu?
- Sao lại không chứ? Hiện tại, tôi cũng có nhiều sự lựa chọn, nhưng có lẽ phải chờ thêm ít thời gian để lấy lại cân bằng. Có một ứng cử viên rất nặng ký đang lọt vào tầm ngắm của tôi, nhưng tôi chưa dám bước tới vì phải đợi người ta... đủ tuổi yêu đã.
- Thất tình, vậy những sáng tác về tình yêu của anh sau này sẽ mang màu gì khi không còn màu hồng lãng mạn nữa?
- Tôi sáng tác đâu chỉ dành riêng cho mình. Âm nhạc của tôi còn nói hộ cảm xúc cho người xung quanh mà. Nhưng thú thật, để thoát khỏi tình trạng chán nản trong thời gian đó, tôi cũng đã sáng tác vài bài. Tôi thực sự tâm đắc các ca khúc này và sẽ trình làng trong thời gian sắp tới.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)