Kylie Minogue sợ không có con
Nữ ca sĩ 38 tuổi của Australia tuyệt vọng sau khi chia tay người tình Olivier Martinez. Không có bạn trai ở bên, khả năng được làm mẹ của Kylie càng mong manh sau khi điều trị bệnh ung thư vú.
 |
| Kylie Minogue rạng rỡ dưới ống kính của Olivier Martinez sau một năm điều trị ung thư. |
Hai lần thụ tinh trong ống nghiệm của Kylie đều thất bại. Năm ngoái, các bác sĩ phải tách một phần buồng trứng của cô ra, để đông lạnh, chờ vài năm nữa với hy vọng nó sẽ sinh trứng rồi cấy lại. Ca sĩ gợi cảm này càng lo lắng hơn, vì năm nay cô đã 38 tuổi. Một người quen của cô nói: "Nếu nói rằng đồng hồ sinh học của Kylie đang gõ rất nhanh thì có vẻ sáo rỗng - nhưng đáng tiếc, đó là sự thật. Cô ấy còn có nhiều sự lựa chọn khác như nhận con nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ. Nhưng bây giờ cô ấy chỉ có một thân một mình nên không muốn nghĩ đến những giải pháp này".
 |
| Ảnh: The Place. |
Theo bạn bè của "Showgirl", ca sĩ này luôn nghĩ chàng tài tử người Pháp Olivier Martinez là người đàn ông của đời cô, vì anh đã hết lòng chăm sóc trong suốt thời gian cô phải điều trị ung thư năm 2005. Ba ngày sau khi đôi tình nhân tuyên bố chia tay trên các phương tiện truyền thông, một người bạn của Kylie Minogue nói: "Cô ấy rất đau lòng trước những tin đồn người yêu phản bội. Cô càng cay đắng hơn khi nghĩ rằng mình không thể sinh nở".
Mai Trần (theo Daily Mail)