Thứ bảy, 23/12/2006, 10:55 GMT+7

Lưu Thiên Hương dành ưu tiên số một cho gia đình

Lên xe hoa năm 2004, rồi mang bầu, đúng giai đoạn cần nghỉ ngơi thì cô ca sĩ thành Nam lại nhiệt tình sáng tạo và bất ngờ gặt hái thành công trên con đường mới: sáng tác ca khúc. Bây giờ cô con gái Hà Lưu Vy Uyên sắp tròn 1 tuổi, Lưu Thiên Hương có thêm nhiều thời gian cho công việc.

Sự nghiệp sáng tác: Nương nhờ “ông xã”

- "Ngọn cỏ lau" - một sáng tác của chị vừa được giải của Bài hát Việt 2006. Thông điệp của chị qua tác phẩm là gì?

- Ngọn cỏ lau viết về người phụ nữ sống trong thời hiện đại. Tôi muốn gửi tới bạn trẻ thông điệp nhỏ: Hãy cân bằng giữa truyền thống và hiện đại.

Tôi thích mẫu phụ nữ mềm mại, dịu dàng nhưng không yếu đuối, biết vươn lên kiên cường và luôn tỏa sáng: “Mong manh mềm mại thế/ Đung đưa cả trời mây/Chiếu sáng một bờ bến...”.

- Chuyển phong cách từ rock sang R&B, điều gì khiến chị chọn con đường này?

- Khi Sao Mai - Điểm hẹn đang trong dòng R&B, Hà Anh Tuấn bảo tôi: “Chị ơi, em thích ca khúc của chị sáng tác. Chị xem có bài R&B nào hợp với em không?”. Thế là tôi quyết định thử nghiệm. Ngọn cỏ lau là ca khúc đầu tiên của tôi được viết theo phong cách R&B.

- Ông xã của chị là người phối khí thành công “Ngọn cỏ lau”. Anh ấy có vai trò thế nào trong sự nghiệp của chị?

- Ông xã tôi tên Sơn Hải, là nhạc sĩ, chơi organ, con trai của họa sĩ, nhà thiết kế sân khấu Hà Quang Sơn (anh ruột ca sĩ Ái Vân). Ngôi nhà tôi đang ở trước đây là của bà nội chồng tôi, nghệ sĩ Ái Liên.

Ông xã hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi yêu nhau sau 5 năm thì cưới. Ngày trước cho đến bây giờ, anh luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi, giúp tôi trong công việc. Anh ít nói, nhưng trợ giúp vợ nhiệt tình. Tôi nói không quá, rằng: sự nghiệp sáng tác của tôi, phần lớn nhờ anh ấy, bởi anh là người phối khí. Sự thành công của một nhạc phẩm phụ thuộc không nhỏ vào phối khí, khoảng 50% có trường hợp đến 60-70% ấy chứ.

- Chị đã viết bài nào tặng riêng anh ấy?

- Sáng tác đầu tiên của tôi chính là lời trái tim muốn nói dành cho anh ấy, mang tên Vì em đã yêu, có trong CD của em gái tôi: Lưu Hương Giang.

- Sáng tác của chị thường khỏe khoắn, không ủy mị. Vì sao vậy?

- Bởi đời sống tình cảm của tôi khá yên bình, không sóng gió. Nhưng tôi cũng thường đặt mình vào vị trí của người khác để sáng tác, chẳng hạn như Thu tình yêu tôi viết về tình yêu của một người bạn.

- Con gái của chị đã tròn 11 tháng. Thời gian tới đây chị sẽ ưu tiên cho sáng tác hay vẫn chăm chút bên con?

- Tôi sẽ dành thời gian sáng tác nhiều hơn, và còn phải đi học nữa. Tôi đang theo học chuyên ngành sáng tác, Đại học Nghệ thuật Quân đội.

Gia đình là ưu tiên số một

- Cuộc sống của chị hiện tại có vẻ bình dị. Có nhan sắc, lại hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chắc chị không khó để lựa chọn một cuộc sống đầy đủ hơn về vật chất. Tại sao chị chọn lối đi này?

- Tôi đặc biệt chú trọng đời sống tinh thần, bởi tôi là người sống thiên về tình cảm, gia đình luôn là ưu tiên số một. Thời con gái, con đường ca hát của tôi phẳng lặng, bởi tôi mải chơi, mải yêu... Trong nghệ thuật muốn thành ngôi sao, người ta phải hy sinh, có khi là hy sinh cả tình yêu, cả hạnh phúc.

- Thành công trong sự nghiệp, còn trong thiên chức của người phụ nữ thì sao?

- Mẹ chồng khen tôi biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu diễn ra êm ái. Tôi may mắn có mẹ chồng là phụ nữ trí thức, yêu nghệ thuật.

- Cả hai vợ chồng đều bận bịu. Anh chị chăm sóc con gái thế nào?

- Chúng tôi có người giúp đỡ chăm cháu. Với lại, ông xã tôi chăm con khéo lắm. Anh ấy không ngại ngần việc gì. Khi sinh em bé tôi phải mổ, khó khăn rất nhiều, nếu không có anh ấy thì...

Lưu Thiên Hương và con gái. Ảnh: Tiền Phong.

- Hai anh chị đều là nhạc sĩ, cách nuôi dưỡng con của anh chị khác người bình thường ra sao?

- Khi có bầu tôi thường cho bé thưởng thức nhạc cổ điển, nên ra đời bé thích nghe nhạc lắm. Khi bé được 3 tháng, bật nhạc lên là bé nằm im. Lúc ăn dặm bé nằm ăn, chân tay đập theo nhạc. Được 7 tháng bé đã biết nhún nhẩy theo nhạc rồi.

- Chị nghĩ sao về ý định sáng tác cho trẻ thơ, cụ thể là con gái mình?

- Tôi có viết đấy, nhưng cứ đặt bút vài câu lại thấy không ưng ý. Tôi muốn bài hát cho con phải là bài hát ấn tượng, trước hết mình phải thích đã.

- Cuộc sống của anh chị đã thay đổi thế nào khi có thêm thành viên mới?

- Chúng tôi bận rộn hơn, phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ba tháng đầu khi mới sinh con tôi hầu như không có thời gian để sáng tác. Mặc dù lúc đó tôi có nhiều cảm hứng vì lần đầu tiên làm mẹ, nhưng mỗi khi định viết lại nghe con khóc... Song bây giờ cháu được 11 tháng rồi. Chúng tôi đỡ vất vả hơn. Tôi cũng đã đi tập thể dục, chơi thể thao để lấy lại vóc dáng.

(Theo Tiền Phong)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao