Thứ sáu, 22/12/2006, 11:11 GMT+7

Angelina Jolie: 'Cướp chồng người là tội lỗi'

"Bà Smith" một lần nữa muốn chứng tỏ rằng, cô không phải là người lôi "ông Smith" Brad Pitt ra khỏi mái ấm gia đình với diễn viên Jennifer Aniston. Với Angie, đánh cắp chồng của người phụ nữ là điều tồi tệ nhất.  

Angelina Jolie
Diễn viên Angelina Jolie. Ảnh: HollywoodCelebs.

Angelina Jolie phát biểu trên tạp chí Grazia (Anh): "Tôi ghét nhân vật của mình trong phim mới, The Good Shepherd, vì cô ấy đã quyến rũ một người có vợ (do Matt Damon thủ vai). Cô đã làm điều tồi tệ nhất mà một phụ nữ có thể làm. Có lúc tôi tưởng mình không thể diễn nổi, vì tôi không chấp nhận hành động đó. Cô ấy quyến rũ người ta, lừa anh để có con. Thật không còn gì tồi hơn. Nhưng cả người đàn ông đó cũng có lỗi, vì đã chấp nhận ngủ với cô ta".

Tuần trước, nữ diễn viên 31 tuổi tuyên bố, cô và Brad Pitt không yêu nhau khi cùng đóng phim Mr & Mrs Smith (Ông bà Smith) như thế giới vẫn đồn đại, mà chỉ là bạn tốt. Angie nói: "Khi chúng tôi gặp nhau, Brad đã cưới người bạn thân nhất. Anh ấy yêu và trân trọng vợ. Bộ phim đã đẩy chúng tôi lại bên nhau và mối tình này diễn ra hết sức bất ngờ. Chúng tôi dành nhiều thời gian để suy nghĩ và thảo luận về những gì mình mong muốn, để nhận ra rằng, chúng tôi giống nhau biết bao".

Mai Trần (theo ANI)

 
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Ảnh cưới của người đẹp top 5 Hoa hậu VN 2004
Phỏng vấn trực tuyến
Nhà văn nổi tiếng người Pháp Marc Levy trả lời trực tuyến độc giả VnExpress.
Vài nét về nhà văn Marc Levy
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện