Duy Mạnh tự xếp mình hạng bét
"Tôi không so sánh với người khác nên không khẳng định vị trí mình ở đâu. Hãy để khán giả nhận xét. Nếu hỏi tôi xếp hạng sao A, B, C gì đó thì tôi tự xếp mình hạng bét", chủ nhân của series ca khúc "Kiếp..." thẳng thắn bày tỏ.
- Những ca khúc "Kiếp đỏ đen", "Kiếp bán độ", "Kiếp đạo tặc" đã không còn thịnh hành nữa. Đến bao giờ thì anh nghĩ mình nên dừng khai thác mảng đề tài này?
- Tôi sẽ dừng khi nào không còn thấy hứng thú. Kiếp đỏ đen thành công hơn những ca khúc đề tài xã hội sau này có thể do đề tài phổ quát hơn. Nhưng không thể nói Kiếp đạo tặc không thành công, ca khúc này đang xếp thứ hai trên trang web Nhạc số.
- Anh nghĩ sao trước ý kiến Duy Mạnh viết nhão nhạc, sướt mướt, không có giá trị nghệ thuật?
- Tôi nghĩ chuyện khen chê là bình thường. Nghệ thuật không phải là sự hoàn hảo, nghệ thuật phải gây tranh cãi. Tại sao lại đòi hỏi tôi viết và hát nhạc sang trong khi trình độ, khả năng cảm nhận của tôi không như vậy?
Tôi sinh ra là con nhà nghèo, lớn lên giữa những người lao động. Tôi viết những gì mình cảm, hiểu và suy ngẫm về cuộc sống xung quanh. Với tôi, quan trọng là công chúng đón nhận như thế nào.
![]() |
| Ca sĩ Duy Mạnh. Ảnh: duymanh. |
- Trước khi hát, anh thường kể vắn tắt nội dung ca khúc. Tại sao vậy?
- Là nhạc sĩ đi hát, đặc biệt là thể hiện chính các ca khúc mới của mình, tôi nghĩ kể qua nội dung trước mỗi bài hát cũng là cách tạo sự lôi cuốn. Thỉnh thoảng, tôi còn đệm piano, thổi kèn khi biểu diễn. Đứng trên sân khấu phải biết khai thác thế mạnh của mình chứ.
- Nói về âm nhạc, anh rất cởi mở, nhưng đề cập đến chuyện tình yêu thì ngược lại. Vì sao vậy?
- Có gì đặc biệt đâu. Tôi có người yêu rồi. Cô ấy là sinh viên năm thứ ba Đại học Kinh tế ở Hải Phòng. Khi nào ổn định sự nghiệp, tôi mới xây dựng tổ ấm riêng.
- Ngoài 30 tuổi, có tiền bạc và danh tiếng, anh nói đợi "ổn định sự nghiệp" đến khi nào?
- Ổn định là chí ít phải có một căn nhà, nhưng tôi chưa có nhà. Tôi mua được nhà cho bố mẹ tại Hải Phòng, còn ở Sài Gòn tôi vẫn ở nhà thuê.
Nghề này đâu hái ra tiền như nhiều người nghĩ. Kiếm được nhiều tiền nhưng phải đầu tư trở lại. Ca sĩ nước ngoài sống nhờ bán đĩa, ở ta đĩa lậu tràn lan, ca sĩ tất bật chạy sô. Bản thân tôi hạn chế việc này vì sợ mình mất hấp dẫn nếu liên tục xuất hiện. Sắp tới, tôi sẽ kinh doanh nhà hàng để có thu nhập ổn định mà yên tâm làm nhạc theo những gì mình muốn.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)
- Katie Holmes làm 'Bà già Noel' (21/12)
- McConaughey: 'Tự tin khiến đàn ông quyến rũ' (20/12)
- Jennifer Aniston và chồng Britney chia sẻ niềm đau (20/12)
- Matt Damon sợ đóng cảnh sex với Angelina Jolie (20/12)
- Robbie Williams không dám làm cha (20/12)
- Aaron Carter có tình yêu mới (19/12)
- Lưu Hiểu Khánh và bi kịch hôn nhân (19/12)
- Nguyễn Diệu Hoa không thể thay đổi tình yêu với chồng (19/12)
- Pamela Anderson cưới chồng vì ngẫu hứng (18/12)
- Paris Hilton thừa nhận sắp lấy chồng (18/12)
- 'Tôi là con rơi của Mel Gibson' (18/12)
- Tăng Thanh Hà không muốn nói nhiều về chuyện tình yêu (18/12)
- Thanh Thúy thoát khỏi hình ảnh yểu điệu thục nữ (16/12)
- Ngọc Trinh: 'Chúng tôi có duyên mà không có nợ' (16/12)
- Madonna không có máu hài (15/12)





|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Phỏng vấn trực tuyến | |||||||
| |||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress