Thứ bảy, 14/10/2006, 11:48 GMT+7

Thái Thùy Linh cố gắng kiếm chồng trong 5 năm tới

Đùng một cái, cô nàng rocker này chia tay với ông bầu và theo đuổi dòng nhạc thị trường. Nhiều người cho rằng Linh "ngông" khi lẽ ra nếu bắt tay với công ty quản lý, cô sẽ có một ê kíp chuyên nghiệp để tạo nên một hình ảnh tốt. Thế nhưng cô ca sĩ lại nghĩ khác.

- Lâu lâu mới thấy chị ra Hà Nội, rồi lại mất hút luôn. Sao vậy?

- Số tôi nó cũng long đong quá, mà có đi thì mọi người sẽ nhớ hơn là ở lại. Nhưng cuối cùng thì về nhà mình vẫn hơn, có điều chưa phải là thời điểm này thôi.

- Hai lần gắn kết với công ty biểu diễn nhưng lại không thành công như mong muốn, chị muốn nói gì về điều này?

- Công ty đầu tiên thì dễ dãi quá, gần như thả nổi ca sĩ, tôi thấy sẽ không hiệu quả nên thôi. Còn sau này, tưởng rằng sẽ là một sự hợp tác ăn ý nhưng chỉ được hơn 1 tháng thì phải chia tay. Với dự định sẽ làm VCD để phát hành vào cuối tháng 10, tôi đã may trang phục để đi quay và từ chối các chương trình bên ngoài theo yêu cầu của công ty, nhưng kết quả là con số 0. Mình không thể theo ý tưởng của bên quản lý được, ví dụ đơn giản một việc là họ yêu cầu mình phải hóa thân thành cô thôn nữ miền Tây, lội dưới ruộng lên thành phố tìm chồng rồi khóc lóc. Nó khác với tôi quá.

Ca sĩ Thái Thùy Linh. Ảnh: Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng.

- Còn dự định album, chị tính sao?

- Kế hoạch đó bị đổ, nhưng vẫn có một CD được phát hành vào cuối tháng này. Tuy không có hình ảnh nhưng sẽ là dòng nhạc hoàn toàn khác với những gì tôi đã theo trước đây. Không có gì ghê gớm hay quái lạ mà đơn giản đó là một đĩa nhạc theo cách nói bây giờ là "nhạc thị trường", thị trường ngay từ cái tên Lời nói dối chân thật. Nếu nói rằng, tôi hát vì khán giả thì nhiều người cho là mình nói đao to búa lớn, nghe mị dân. Nhưng thực sự, tôi làm đĩa nhạc này cho khán giả, cho những người mua vé để xem tôi hát, những người đang nuôi sống tôi. Nó hợp tai nghe với dân lao động, khán giả ở tỉnh lẻ. Tôi đang có một lượng khán giả nhất định nhưng không phải số đông, mà số đông là những người thích nhạc thị trường.

- Nhưng đã gọi là nhạc thị trường thì không thể bền mà chỉ có thời điểm. Điều này có ảnh hưởng gì đến chị?

- Nhạc thị trường đâu phải là xấu, nhưng nhiều người, cả ca sĩ hay nhạc sĩ đều đánh giá thấp loại nhạc này. Không chỉ nhạc dành cho giới trẻ mới gọi là thị trường. Nếu thị trường cần nhạc dân ca thì sẽ có đĩa nhạc dân ca. Đáp ứng nhu cầu thị trường thì cũng gọi là nhạc thị trường. Mảng nào lớn hơn thì người ta đáp ứng.

Nhiều người vẫn nói nhạc thị trường chết yểu, chỉ sống được mấy tháng nhưng họ quên mất rằng, trong thời gian mấy tháng đó lại có những bài hát khác ra đời. Có thời gian nhạc Hoa, Thái Lan tràn vào các phòng trà, quán bar, rồi sau đó là nhạc phim Hàn Quốc... Nhạc thị trường dễ nghe, dễ hát, nếu như may mắn đôi khi chỉ cần một bài là có thể nổi lên rồi và thực tế có nhiều trường hợp như vậy.

- Nghĩa là chị sẽ chiều theo số đông?

- Nói đúng hơn là tôi muốn mở rộng đối tượng khán giả. Không lẽ bắt họ phải nghe những loại nhạc mà người ta không thích, không phải gu của họ. Vol.1 đã làm theo style của tôi rồi, thì vol.2 theo thị hiếu. Khi ra vol.1, một số nhạc sĩ đã khuyến khích tôi cố lên và theo đúng dòng nhạc, đừng chạy theo nhạc thị trường. Nhưng ở đây không phải là chạy theo hay không mà tôi là người thực tế. Trong tất cả mọi việc, tôi có lý tưởng và con đường riêng. Không thể qua một CD mà đánh giá toàn bộ sự nghiệp của ca sĩ. Con đường của tôi còn rất dài, tôi biết mình đang ở đâu, sẽ đi đâu và ở chỗ nào.

- Vậy chị đang ở đoạn nào trên con đường của mình?

- Quãng thời gian vừa qua, gần như tôi đã thực hiện được mục tiêu khá trọn vẹn. Có một cái móng tốt và bây giờ tôi thấy mình đang ở giữa, cần phải xây đắp cho nó tốt hơn, để tỏa ra xa hơn. Không biết với mọi người thì thế nào nhưng tôi làm việc rất cảm hứng, theo bản năng. Nhưng khi đã xác định đây là sự nghiệp của mình, tôi luôn đặt ra mục tiêu, từng chặng một, rất rõ ràng để vượt qua.

- Và 5 năm nữa sẽ là một Thái Thùy Linh như thế nào?

- Tôi bắt đầu kiếm được tiền bằng sô diễn đầu tiên ở quán sinh viên là 40.000 đồng. Bây giờ có thể gấp trăm lần nhưng tôi vẫn đang ở nhà thuê, ăn cơm bụi. Trong 5 năm nữa, tôi sẽ cố gắng xây được nhà cho bố mẹ, chữa bệnh cho em, ra vài album nữa và may mắn thì lấy được chồng (cười lớn). Đây là một kế hoạch mà ở thời điểm này hơi mang tính "bất khả thi", nhưng phải cố thôi.

(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao