Hugh Grant: 'Tôi từng khao khát cống hiến cho sân cỏ'
 |
| Diễn viên Hugh Grant. |
"Tôi đã ao ước khoác áo thi đấu của đội tuyển Anh, ghi liền một lèo 3 bàn thắng trong World Cup như Jeff Hurst năm 1966. Sự thực là tôi đã luôn cầu nguyện để ước mơ thành hiện thực. Và đó là lý do tôi không tin vào Chúa, bởi Chúa đã để tôi thất vọng tràn trề", cây hài trong "Bốn đám cưới và một đám ma" tâm sự.
- Nhưng bây giờ, anh đã trở thành ngôi sao điện ảnh, nếu được bắt đầu lại, anh sẽ chọn nghiệp nào?
- Ồ, tôi cũng không dám chắc đâu. Tôi từng làm mọi việc để trở thành một cầu thủ tốt, nhưng vẫn thất bại. Còn đóng phim ư, tôi thích tiền bạc, danh tiếng mà nghề diễn đem lại, nhưng đi kèm với nó là biết bao điều dở ẹc như áp lực công việc chẳng hạn. Biết đâu, tôi thích hợp với một nghề gì đó khác.
- Anh có thể phác hoạ chân dung cậu bé Hugh Grant thời thơ bé?
- Tôi nghĩ mình cũng là một thằng bé cứng đầu và hơi phức tạp. Tôi luôn làm ra vẻ ta đây và thích khoe mẽ, nhưng đôi lúc cũng rất mềm yếu. Thì người ta vẫn nói, những con bọ thân mềm luôn cần một vỏ cứng bọc ở ngoài đó sao. Có lẽ đó là do gen di truyền.
- Anh có hay xem lại các bộ phim mình đóng?
- Không nhiều, tôi thường không cảm thấy hứng thú với những phim mình tham gia. Tuy nhiên, những lần được xem phim cùng khán giả, trong một buổi chiếu ra mắt chẳng hạn, nghe tiếng cười của họ, tôi cảm thấy sảng khoái hẳn.
- Có những vai anh đóng thật đến nỗi, khán giả lầm tưởng tính cách nhân vật là chính anh. Anh nghĩ sao?
- Đúng vậy đấy. Bởi tôi luôn cố gắng hoà trộn tính cách ngoài đời của mình vào nhân vật. Nếu chỉ thuần tuý là diễn, mà không nhập bản tính của mình vào phim, người xem sẽ cảm thấy nó sống sượng. Cứ nghĩ tôi giống nhân vật đi, không sai đâu.
- Anh có nghĩ rằng, diễn cũng là một ngành thương mại, và diễn viên vì thế cũng phải có độ nhạy cảm của một thương nhân?
- Đúng, nhưng chỉ ít thôi, nếu nghĩ quá nhiều đến kinh tế thì anh sẽ bị đào thải. Cần loại bỏ ý nghĩ: “Tôi có thể làm phim mà không cần thuê ngôi sao”, hoặc “Phim cần bối cảnh ở New York, nhưng ta có thể bấm máy ở Hungary”.
- Anh có nghĩ rằng, sau nhiều thành công, giờ có thể nghỉ hưu?
- Rõ là bây giờ tôi không cần làm việc, về phương diện tiền nong, nhưng tôi không thể ngừng lao động được, bởi hạnh phúc chỉ đến khi ta đạt được một điều gì đó. Chẳng hạn khi hoàn thành dự án phim X, anh sẽ không có cảm giác nhàm chán bản thân mình. Như vậy thì tại sao tôi không tiếp tục nhận kịch bản mới chứ.
Thu Trang (theo IMDB)