Thứ năm, 3/7/2003, 10:59 GMT+7

Tạ Minh Tâm mơ ước mở rộng tầm hoạt động

Ca sĩ Tạ Minh Tâm.

"Nhạc cổ điển ở nước ta chưa phổ biến. Nếu không đam mê thì chắc tôi đã bỏ nghề từ lâu. Với tôi, say mê có giá trị gấp nghìn lần năng khiếu. Khi luyện giọng, tôi thường la to, khiến hàng xóm rất bực mình. Nhưng không tập thì không tiến bộ, vậy là tôi đành liều làm phiền mọi người thôi", ca sĩ opera tâm sự.

 - Anh đánh giá thế nào về thực trạng âm nhạc cổ điển hiện nay?

- Nhạc cổ điển là loại nhạc khó diễn, khó nghe nhưng điều này không thể đổ lỗi cho khán giả. Không có khán giả trình độ thấp mà chỉ có nghệ sĩ trình độ thấp mà thôi. Biểu diễn nhạc cổ điển đòi hỏi nghệ sĩ phải có trình độ cao để có thể thoải mái xử lý kỹ thuật, từ đó mới diễn tả cảm xúc.

Có chương trình tôi mời những người chưa bao giờ nghe nhạc cổ điển, vậy mà họ rất thích, rất hưng phấn. Nhạc cổ điển ở nước ta chưa phổ biến, ít người biểu diễn vì thế nó rơi vào vòng luẩn quẩn: ít người biểu diễn thì ít người nghe, ít người nghe thì nghệ sĩ không có cơ hội rèn luyện để phát triển và ngược lại. Tuy nhiên, tôi không bi quan trước thực tế. Tôi cho rằng đó là quy luật của sự phát triển, nước nào cũng phải trải qua những giai đoạn như thế. Tôi thấy rằng xã hội còn nhiều điều trì trệ, lộn xộn nhưng xét về bản chất thì cuộc sống đang đi lên. Khi đời sống khá lên thì con người sẽ tìm đến những món ăn lạ hơn. Nhạc cổ điển sẽ được nhiều người tìm đến như một cách làm phong phú thêm đời sống tinh thần.

- Đam mê nhạc cổ điển, nhưng anh cũng tham gia đóng phim, điều gì thôi thúc anh nhận các vai diễn?

- Hoàn toàn tình cờ. Tôi học diễn xuất sân khấu opera ở Anh. Thế rồi được đạo diễn Trần Mỹ Hà giao cho vai bác sĩ Hùng trong Blouse trắng. Đây là vai diễn phức tạp nhất trong phim, song tôi không bị sức ép nào cả. Vì tôi nghĩ rằng công việc chính của mình là ca sĩ nên nếu đóng phim được thì tốt, không được cũng chẳng sao. 

- Sau thành công với bác sĩ Hùng trong "Blouse trắng", anh mơ ước điều gì?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng. Và những người tiếp xúc với tôi cũng cảm thấy thế. Tôi luôn mơ ước được mở rộng tầm hoạt động ở các nước, nhất là nước ngoài.

- Thói quen xấu của anh là gì?

- Làm việc rất tuỳ hứng. Lúc say mê thì không dừng lại được. Còn lúc muốn nghỉ là nghỉ liền. Khi làm việc, tôi vẫn chấp hành kỷ luật nhưng không được thoải mái lắm.

- Anh nghĩ gì về cái đẹp của người phụ nữ?

- Bất cứ điều gì tốt đẹp nổi bật, tôi đều cho là đẹp. Chẳng hạn, có những người hình thức không đẹp nhưng nói chuyện có duyên. Có những tật xấu đặt đúng chỗ cũng thành hay. Cũng giống như âm nhạc vậy, phải có những quãng nghịch mới tạo nên giai điệu tuyệt vời.

- Anh quan niệm thế nào về mốt?

- Tôi rất thích mốt. Song cái tôi quan tâm là đầu tóc, quần áo... có hợp với mình không, sau đó là có được mọi người chấp nhận hay không. Tôi cũng rất thích phụ nữ ăn mặc đẹp. Kín hay hở không quan trọng mà quan trọng là phải đẹp.

- Thế còn gia đình anh?

- Tôi thật sự may mắn có một người bạn đời thông cảm, tôn trọng nghề nghiệp của chồng. Cô ấy coi thành công của tôi là của cô ấy. Hai con gái tôi đều ngoan. Đứa lớn thích vẽ, đứa nhỏ thích hát. Vợ chồng tôi rất quan tâm đến các con nhưng vẫn muốn để chúng phát triển tự nhiên và tự nguyện lựa chọn tương lai. Vì theo tôi, bất cứ lĩnh vực nào cũng cần phải có tình yêu và niềm đam mê.

(Theo Mốt)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao