Đổng Khiết biết ơn Trương Nghệ Mưu
 |
|
Diễn viên Đổng Khiết. |
Trước đây, tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ được đạo diễn Trương Nghệ Mưu “chiếu cố” đến, vậy mà giờ đây, ước mơ của tôi đã được thực hiện. Đạo diễn này đã mang lại cho tôi thành công và danh tiếng.
Con đường điện ảnh đến với tôi bắt đầu từ bộ phim Ngày tháng hạnh phúc. Trương Nghệ Mưu đã tổ chức cuộc tuyển chọn diễn viên trên mạng để vào vai cô gái mù trong phim. Lúc đó, tôi đang là diễn viên múa và được một biên đạo múa giới thiệu đến. Nhưng khi nhìn vóc dáng và gương mặt tôi, đạo diễn không vừa ý. 3 tháng sau, kịch bản của Ngày tháng hạnh phúc được sửa đổi, trong đó, nhân vật chính từ cô gái có cá tính phức tạp đã chuyển thành một thiếu nữ hồn nhiên, ngây thơ. Thật không ngờ, Trương Nghệ Mưu nhớ ngay đến tôi và mời tham gia. Nhưng ông ra điều kiện, ngoại hình của tôi phải thanh mảnh hơn. Thế là trong thời gian chưa đầy một tháng, tôi chỉ còn 36 kg.
Ngày đầu tiên đứng trước máy quay, không hiểu sao tôi diễn như thật, nên chiếm được cảm tình của mọi người. Tuy nhiên có một cảnh đạo diễn bảo phải khóc mà tôi cứ đứng ì ra. Tức giận, Trương Nghệ Mưu la mắng với lời lẽ khá nặng nề khiến tôi khóc tức tưởi. Lập tức ông bắt tôi diễn luôn, lúc đó mới biết mình đã trúng kế của ông.
Sắp tới, tôi sẽ đóng cặp với diễn viên Hàn Quốc Ahn Jae Wook trong phim Chung cư của những người tri thức. Một lần nữa, tôi lại phải cảm ơn người thày đầu tiên, bởi đạo diễn phim này đã nói rằng, ông chỉ tin tưởng giao phó vai cho tôi, vì biết tôi từng được Trương Nghệ Mưu dìu dắt.
(Theo Đất Mũi)