Thứ hai, 22/11/2004, 10:47 GMT+7

Hoa hậu phải dám chịu trách nhiệm về việc mình làm

Nguyễn Thị Huyền nói không có ý định đi thi hoa hậu mà chỉ tham gia một cách "bất đắc dĩ" do anh trai đăng ký cho... Việc này có vẻ hơi khó tin và hơn nữa, nếu anh trai đăng ký mà cô không muốn đi thì đừng nên đi. Tại sao cứ phải để người khác sắp xếp và quyết định cho mình?

Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Bình,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi cũng nghĩ trí tuệ của hoa hậu cần được đề cao

Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Hoàng Mai là hoa hậu cần phải có trí tuệ. Tuy tôi không có thời gian để theo dõi cuộc thi Hoa Hậu được truyền hình trực tiếp mà chủ yếu chỉ nắm bắt thông tin qua báo chí, nhưng tôi rất khâm phục Chân Trân trước cách thức trả lời phỏng vấn và các câu hỏi hóc búa một cách rất thông minh. Một yếu tố khiến tôi hơi mất cảm tình với hoa hậu là việc Nguyễn Thị Huyền nói không có ý định đi thi hoa hậu mà chỉ tham gia một cách "bất đắc dĩ" do anh trai đăng ký cho... Việc này có vẻ hơi khó tin và hơn nữa, nếu anh trai đăng ký mà cô không muốn đi thì đừng nên đi. Tại sao cứ phải để người khác sắp xếp và quyết định cho mình?

Tôi nghĩ hoa hậu luôn là vẻ đẹp đáng trân trọng và sẽ trở thành chuẩn mực cho người khác (cụ thể là những người phụ nữ khác) cố gắng phấn đấu, học tập. Một người phụ nữ đẹp, thông minh, năng động, dám nghĩ dám làm, dám định đoạt số phận của mình, chịu trách nhiệm về những gì mình làm, khôn khéo trong ứng xử đáng là một tấm gương cho phụ nữ Việt Nam học tập. Tôi nghĩ cần thiết phải xây dựng một hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vẫn dịu dàng, thuỷ chung, nhưng cũng phải thông minh, không phải chỉ sống dựa vào bố mẹ, vào chồng hay vào đàn ông như cây tầm gửi.

Link Site
 
Lien he quang cao