Ngọc Khuê sáng lên niềm hy vọng
Tuy nhạc Ngọc Khuê hơi khó nghe thật nhưng mà nếu nghe lại bạn sẽ thấy rất thú vị, một cái gì đó hơi lạ lạ. Bạn tưởng tượng được một hình ảnh làng quê, làn gió mát thoang thoảng bầu trời xanh mát với nỗi đau đáu của một người con gái chờ người về trong bài "Chuồn chuồn ớt".
Người gửi: trần thu trang,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Ngọc Khuê - sáng lên một niềm hy vọng cho làng âm nhạc VN
Ngọc Khuê là một cô ca sĩ trẻ vô cùng có cá tính. Loại nhạc cô chọn đòi hỏi kỹ thuật rất cao và hiếm ai làm được cũng như đủ can đảm để bước chân vào thể loại nhạc này. Các ca sĩ trẻ bây giờ họ chỉ nghĩ cách làm thế nào để thu hút khán giả, chỉ cần hát loại nhạc nào dễ nghe chắc hẳn sẽ thu phục khán giả. Họ không dám mạo hiểm? Họ sợ thất bại? Họ chỉ nghĩ suy nghĩ cực đoan như vậy thì làm sao có thể tạo nên một điều gì đó thật ấn tượng cho âm nhạc VN. Và rồi sau này các ca sĩ khác lại nhai đi nhai lại mấy loại nhạc, bài hát cũ rích này thì còn đâu sáng tạo họ chỉ dập khuôn lại thôi thì sau này âm nhạc VN còn có ai thèm nghe không?
Tuy nhạc Ngọc Khuê hơi khó nghe thật nhưng mà nếu nghe lại bạn sẽ thấy rất thú vị, một cái gì đó hơi lạ lạ. Bạn tưởng tượng được một hình ảnh làng quê, làn gió mát thoang thoảng bầu trời xanh mát với nỗi đau đáu của một người con gái chờ người về trong bài Chuồn chuồn ớt. Một Cặp ba lá vô cùng sinh động với những lần gặp đầu tiên "lạ lắm ngại lắm" rồi gió mùa về cũng rất xúc cảm. Bạn nghe bài Bên dòng sông cái chưa? Bạn cảm thấy thế nào? Nếu đã từng nghe chắc hẳn ai cũng cảm thấy rất cảm động trước lối hát của Ngọc Khuê, một bài hát rất hay. Chúng ta hãy gửi gắm niềm hy vọng của làng âm nhạc Việt Nam cho cô ca sĩ trẻ này - Ngọc Khuê.