Đừng đem chuẩn mực nước ngoài ra làm thước đo
Tôi đồng ý với ý kiến của một bạn nào đó nói rằng, người nước ngoài họ cảm thấy thú vị và thích thú với món ăn thuần Việt, còn trước những món ăn "nửa tây nửa ta", họ chỉ... mỉm cười. Tóm lại, hãy là chính mình, đừng đem chuẩn mực của nước ngoài ra làm thước đo cho vẻ đẹp Việt Nam.
Người gửi: violet
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tại sao là Huyền?
Đọc ý kiến của các bạn, tôi thấy một số bạn đề nghị đưa Chân Trân đi thi hoa hậu thế giới vì 3 lý do chủ yếu: Chân Trân có vẻ đẹp hiện đại, có vốn tiếng Anh khá và tri thức. Còn tôi thì cho rằng Nguyễn Thị Huyền xứng đáng đi thi hơn.
Thứ nhất, Huyền có vẻ đẹp Việt Nam. Các bạn nên nhớ rằng, là Hoa hậu của một nước phải thể hiện được cái thần của nước đó. Gần đây tôi có đọc bài phỏng vấn Ngô Thanh Vân sau thời gian cô sang Singapore đóng phim The Rouge. Ngô Thanh Vân nói rằng, bản chất của người phụ nữ Việt Nam là vô giá (http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2004/09/3B9D6110/).
Tôi đồng ý với ý kiến của một bạn nào đó nói rằng, người nước ngoài họ cảm thấy thú vị và thích thú với món ăn thuần Việt Nam, còn trước những món ăn "nửa tây nửa ta", họ chỉ... mỉm cười. Tóm lại, hãy là chính mình, đừng đem chuẩn mực của nước ngoài ra làm thước đo cho vẻ đẹp Việt Nam.
Thứ hai, Huyền cũng nói được tiếng Anh và tôi tin cô đủ khả năng giao tiếp với các thí sinh đến từ các nước khác. Còn về việc trả lời câu hỏi ứng xử thì tôi nghĩ cô có thể trả lời thông qua người phiên dịch. Chắc các bạn cũng thấy rất nhiều cô trả lời câu hỏi thông qua người phiên dịch mà vẫn đạt danh hiệu Hoa hậu hay Á hậu, như Hoa hậu Nga, Hoa hậu Dominica, Hoa hậu Trung Quốc, v.v...
Về tri thức, tôi tin rằng Huyền có đủ khả năng dùng tri thức của mình để giới thiệu về Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ý tôi muốn nói ở đây là, Huyền là một sinh viên của Phân viện Báo chí, lại ý thức được trọng trách của mình thì cô đủ khả năng trang bị vốn kiến thức xã hội cần có để thể hiện cách nhìn, cách nghĩ của một người Việt Nam.
Huyền đã lên đường đến với cuộc thi hoa hậu thế giới. Chúc Huyền thành công!