Thứ sáu, 19/11/2004, 08:58 GMT+7

Trân vô tình mất ngôi vị hoa hậu vì quá tự tin

Thật sự tôi rất vui mừng khi Huyền đạt danh hiệu cao quý, đó là phần thưởng mà không ai có thể giành đuợc. Ở Huyền có rất nhiều ưu điểm về ngoại hình và về phong cách ứng xử nhạy bén một cách chính xác tức thời.

Người gửi: Duy Khuong,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi rất ủng hộ và tán thành những gì mà ban tổ chức đã tặng danh hiệu cao quý cho Huyền.

Còn về bài viết của tác giả Vestini, tôi không đồng ý lắm. Tại sao anh có thể tự tin đến mức nói rằng: "Nên cho Chân Trân thi hoa hậu thế giới", chẳng lẽ ở anh đã có ánh mắt thiên lệch chăng? Tôi đồng ý với anh là Trân rất đẹp và học vấn cao, nhưng những điều ấy thôi cũng chưa làm nên tất cả, nếu chị đẹp và có tài như vậy ắt hẳn chị sẽ được những gì chị mong muốn trong cuộc sống chứ không phải chỉ là những ca tụng rằng đã sống ở nước ngoài và có bằng này bằng nọ. Nếu Trân có điều kiện được học ở nước ngoài, ắt hẳn Trân đã thuận lợi hơn người khác, nhiều người mong muốn học như Trân nhưng đâu có được. Tôi rất ấn tượng về Trân cũng như bao người khác, và tôi cũng nghĩ rằng Trân sẽ giành giải cao quý nhất trong lần thi này vì Trân có quá nhiều ưu diểm, nhưng Trân đã vô tình để mất nó cũng chính quá tự tin đến mức nghĩ sẽ "chắc chắn" được. Và tôi biết Trân không bao giờ đạt đến tới điểm cho dù có cố gắng rất nhiều. Sự khiêm tốn không bao giờ thừa Trân ạ! Đó cũng là câu tôi muốn nói đến anh Vestini. Hơn ai hết anh cần phải hiểu điều đó Vestini ạ! Hoa hậu, ngoài bằng cấp cao còn cần có một tấm lòng khiếm tốn và chân thành mới chiếm hết mọi cảm tình của mọi người!

Link Site
 
Lien he quang cao