Khen ngợi những cô gái thi hoa hậu
Tôi nghĩ tất cả các cô gái đều đáng khen. Họ đã rất dũng cảm đăng ký dự thi, vì cơ hội thắng chỉ là một trên mấy chục, trăm? Nhưng nếu thua thì sẽ ngượng với người xung quanh. Ấy là chưa kể, trước ống kính truyền hình mà nhỡ ra có sự cố thì bị khán giả khắp nơi chê cười.
Người gửi: Thuy,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Chúng ta đang làm tổn thương đến các người đẹp
Thân gửi các bạn,
Tôi nghĩ là ai cũng có ý kiến riêng của mình về vẻ đẹp, học thức, hoặc ai xứng đáng là hoa hậu. Tuy nhiên năm nay mọi người tranh luận nhiều hơn các năm truớc. Đó có phải là sự phản ánh quan niệm khác nhau về sắc đẹp và trí tuệ? Tranh luận thì cũng tốt vì mọi người có dịp được nói lên suy nghĩ của mình, và có thể sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của các độc giả khác. Tuy nhiên, khi tranh luận, mọi người chú ý quá nhiều đến lập luận của mình hơn là chủ thể mà mình đang nói về. Hãy thử tưởng tượng nếu các bạn là những người đẹp, thì các bạn sẽ nghĩ gì. Nếu bị chê thì chắc chắn là buồn rồi, còn nếu được khen (đúng) thì chưa chắc đã vui, vì sẽ phải cố gắng rất nhiều để xứng với những lời khen đó, bên cạnh áp lực nặng nề của một người nổi tiếng. Nếu bị khen sai, hoặc quá lời thì rõ ràng là phản tác dụng rồi.
Tôi nghĩ tất cả các cô gái đều đáng khen. Họ đã rất dũng cảm khi đăng ký dự thi, vì cơ hội thắng chỉ là một trên mấy chục, trăm (thí sinh). Nhưng nếu thua thì sẽ ngượng với người xung quanh. Ấy là chưa kể, trước ống kính truyền hình mà nhỡ ra có sự cố hay vì run quá mà thể hiện không được như lúc bình thường thì bị khán giả khắp nơi chê cười. Có mấy người ở tuổi đôi mươi mà không run khi phải nói trước hàng triệu người? Các vị giáo sư đi thuyết giảng thì cũng chỉ cùng lắm là trước vài nghìn người và về chủ đề chuẩn bị sẵn. Vì vậy sự dũng cảm của các cô là đáng khen rồi.
Ngoài ra các cô chẳng có gì đáng chê trách cả. Ban giám khảo là người quyết định kết quả. Nếu không đồng ý với quyết định của ban giám khảo thì có thể góp ý trực tiếp hoặc gián tiếp với ban giám khảo để cuộc thi các năm sau được tốt hơn. Còn các cô gái, bản thân họ không có lỗi gì khi họ mang đến cuộc thi chính bản thân họ, tức là tất cả mọi thứ, hình dáng, vẻ mặt, cá tính, trình độ, sự nghiệp. Họ không thể bỏ bớt đi thứ nào được. Họ không có trách nhiệm trong việc người thích, người không về một số điểm của bản thân họ. Triệu người triệu ý, không ai làm vừa lòng tất cả mọi người được, chúng ta, những người đang nói về họ cũng vậy thôi. Vì vậy họ không đáng bị chúng ta đem ra "mổ xẻ". Cuộc sống sau cuộc thi của họ đã thay đổi rất nhiều rồi, hãy để cho họ một chút thanh thản để đáp ứng với cuộc sống mới.
Vì vậy, chúng ta, thay vì bàn luận về các cô gái cụ thể, hãy bàn luận về từng chủ đề, chẳng hạn như sắc đẹp và trí tuệ, ngoại ngữ và vai trò hoa hậu, hay vẻ đẹp VN và vẻ đẹp thế giới v.v... Như vậy có thể vừa góp ý cho các cuộc thi sau này, lại vừa không làm tổn thương đến những người đẹp, cũng như tổn thương lẫn nhau.