Thứ ba, 16/11/2004, 02:02 GMT+7

Vẻ đẹp trí tuệ và Á đông được tôn vinh ngang hàng

Tôi cảm thấy Huyền thật xứng đáng nhận danh hiệu hoa hậu, một con người dám nhìn nhận sự việc bằng sự giản dị không xấu hổ trước việc mình thi rớt Đại học và đã nỗ lực để vào được phân viện báo chí như Huyền thì cũng rất đáng khen.

Người gửi: Thái Hà,TP HCM,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Xin hãy đừng so sánh.

Tôi không biết là ý kiến của ai được nhiều người ủng hộ hơn, tuy nhiên đứng trên phương diện khách quan mà nói thì tôi xin đóng góp vài ý kiến sau đây:

Bằng cấp cũng quan trọng bởi đó là bằng chứng chứng tỏ bản thân người đó đã cố gắng học tập và đạt được tiêu chí của bản thân, nhất lại là bằng cấp được công nhận tại trường quốc tế như vậy. Tôi nghĩ ai cũng có quyền tự hào về thành tích do chính sự nỗ lực của mình đạt được. Chân Trân cũng như bao người khác thôi, có khác chăng là cô đã đạt danh hiệu Á hậu 1 Việt Nam cho nên những lời nói của cô bị phóng đại một cách thái quá như bạn Quốc Khánh đã nói.

Đứng trên quan điểm bản thân thì tôi cũng rất coi trọng tính khiêm nhường, bởi vì nó nâng cao giá trị của bạn hơn hẳn dù bạn không hề nói ra; tuy nhiên ở trường hợp này như Chân Trân đã khẳng định trên rằng nếu ai hỏi bạn về nghề nghiệp bằng cấp của mình chẳng nhẽ bạn lại che che giấu giấu à! Người ta thường nói "Khiêm nhường là tốt, nhưng khiêm nhường quá thì lại là giả dối". Chân Trân thật sự dí dỏm và thông minh.

Còn về phần hoa hậu thì tôi cũng cảm thấy Huyền thật xứng đáng nhận danh hiệu này, một con người dám nhìn nhận sự việc bằng sự giản dị không xấu hổ trước việc mình thi rớt ĐH và đã nỗ lực để vào được phân viện báo chí như Huyền thì cũng rất đáng khen. 19 tuổi không còn nhỏ, tuy nhiên để có thể ứng xử trước một lượng lớn khán giả trực tiếp và qua cầu truyền hình như thế thì không thể cho là đơn giản được, Huyền đã cố gắng và vượt qua trước hết là bản thân và kế đến mới là ban giám khảo. Bằng cấp và tài trí Huyền cũng có thể đạt được thôi nếu cô cố gắng, bởi vậy không thể so sánh hoa hậu hay á hậu hơn nhau ở điểm nào, ngoại hình hay trí tuệ, quan trọng là tại thời điểm đó họ đã có những cố gắng vượt bậc để khẳng định mình, và thông qua đó được ban giám khảo và khán giả nhìn nhận mà thôi.

Xét cho cùng, cuộc thi hoa hậu Việt Nam năm nay có nhiều điểm tiến bộ khác hẳn với những cuộc thi trước, vẻ đẹp Á Đông thuần khiết và trí tuệ đều được tôn vinh ngang hàng, hoa hậu hay á hậu thì cũng đều là đại diện cho Việt Nam. Sao chúng ta không cổ vũ cho họ mà lại đưa ra những nhận xét chủ quan, vô tình gợi mở sự ganh đua mất tính đoàn kết dân tộc.

Trên đây chỉ là những đúc kết của bản thân tôi, bởi vậy nếu có gì sai sót thì cũng mong mọi người góp ý, tôi nghĩ đó cũng là cách để học và trau dồi trí tuệ.

Link Site
 
Lien he quang cao