Thứ ba, 16/11/2004, 11:52 GMT+7

Nguyễn Thị Huyền rất biết mình

Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần cuộc thi Hoa hậu VN 2004, và đọc rất kỹ các bài viết về Huyền của các bạn đọc và trên báo chí, tôi thấy rằng Huyền thật ra không ngây thơ như cô ấy nói và không như vẻ mặt của cô ấy đâu.

Người gửi: Thanh Vân,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Đúng vậy, tôi thấy bạn Bình Minh thật đúng đắn.

Trong đêm chung kết, khi MC Long Vũ đọc danh sách 5 cô gái được vào vòng thi ứng xử, khi tên đầu tiên là thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Bích, tất cả 8 thí sinh đều vỗ tay, trừ Huyền, các bạn có biết cô ấy làm gì không, cô ấy giơ tay lên vẫy làm cho người quay phim cứ phải đưa ống kính máy quay lung tung, không biết đâu là thí sinh số 15 nữa. Tôi thấy thật buồn cười, nhưng qua đó cũng thấy được rằng, Huyền đã rất già dặn và rất biết mình.

Tôi không cho rằng Huyền không xứng đáng là Hoa hậu, tôi đã từng rất yêu quý Huyền trong đêm đăng quang, nhưng sau này khi biết thêm một số thông tin khác tôi thấy thất vọng, cô ấy không thật sự giản dị và chân thành.

Tại sao Huyền không lấy hộ khẩu đúng tại quê hương mình mà đi thi, cô ấy xấu hổ là người Hải Phòng hay vì lấy mác "Made in Thủ đô" sẽ có nhiều cơ hội đoạt giải hơn, bởi vì đã rất lâu rồi không có cô gái Hà thành nào là Hoa hậu.

Khi biết Huyền sẽ tham gia Hoa hậu thế giới năm nay, trong sự muộn màng và không được chuẩn bị, tôi không hy vọng Huyền sẽ có cơ hội vào sâu trong giải; bởi vẻ đẹp của Huyền chỉ phù hợp với người VN, còn trên trường quốc tế, một khuôn mặt tròn, thậm chí là hơi nặng vì có hai cằm sẽ không phải là sự lựa chọn của số đông khán giả. Còn về các chỉ số đo Huyền càng không có cơ hội. Chúng ta hãy chờ xem nhé...

Link Site
 
Lien he quang cao