Thứ hai, 15/11/2004, 10:33 GMT+7

Giá như cả Huyền và Trân cùng đăng quang

Nếu tôi có quyền của BGK, tôi sẽ cho cả Huyền và Trân cùng đăng quang. Họ đều tài sắc. Sẽ là quá khắt khe nếu cho rằng ai hơn ai bởi vì ngay từ đầu cuộc thi, tôi (và rất nhiều người khác, thậm chí là các chuyên gia) đã nhìn nhận chỉ là cuộc chơi "tay đôi" giữa Huyền và Chân Trân.

Người gửi: Mai Quốc Ấn,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nếu như.... và giá như.....

Ở Huyền, tôi thấy tính cách "lớn" hơn cái tuổi 19 nhưng Huyền vẫn giữ được nét hồn nhiên chứ không phải như một bạn phát biểu rằng huyền đã "diễn" quá khéo. Không biết trước khi phát biểu ý kiến đó, bạn từng tiếp xúc trực tiếp với Huyền 'tiền Hoa Hậu" chưa? Tôi lại nghĩ là chưa!

Với Chân Trân, dù phần "mào đầu" có hơi cứng nhưng tôi nghĩ đó là suy nghĩ thật lòng của cô ấy trong lúc thi ứng xử. Còn phần chính của câu hỏi ứng xử, tôi nghe Chân Trân trả lời mà thán phục sự thông minh của cô ấy. Nói như thế không có nghĩa là Huyền kém hơn mà 2 câu hỏi dành cho 2 người ở 2 lứa tuổi và 2 trình độ khác nhau như thế là phù hợp. Câu hỏi của Chân Trân khó hơn nhưng nó lại dành cho một thạc sĩ và câu trả lời của Huyền cũng rất ấn tượng vì cô chỉ mới là tân sinh viên.

Xem xong cuộc thi tôi cứ lẩm nhẩm: "Giá mà...." Giá mà Chân Trân không mào đầu mà trả lời vào phần chính của câu hỏi ngay. Giá mà cả hai ở cùng độ tuổi. Giá mà có một cuộc thi phụ vì BGK không biết phải chọn ai.... Ý tôi ở đây không phải là mong ai sẽ hơn ai mà muốn kịch tính của đêm thi tăng lên nữa. Tôi muốn mình... tiếc hơn nữa. Trong thâm tâm mình, như tôi đã nói từ đầu, tôi mong cả hai đều là hoa hậu và chắc là với các bạn, ai cũng có hoa hậu của bản thân mình. Với tôi, Huyền xứng đáng là Hoa hậu Việt Nam như cách mà BTC đã trao vương miện cho cô ấy. Còn Chân Trân, cô ấy cũng là một "Hoa hậu" - Hoa hậu trong sự thán phục của chính tôi. Cầu mong cả hai đều thành đạt và hạnh phúc.

Link Site
 
Lien he quang cao