Thứ bảy, 13/11/2004, 10:03 GMT+7

Hoa hậu Huyền không màu mè

Tôi thấy ở Huyền vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam, duyên dáng và toát lên vẻ nhân hậu. Cách nói giản dị mộc mạc và không màu mè của Huyền cũng khiến tôi có nhiều thiện cảm đối với cô.

Người gửi: Lê Ngọc Vũ,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Huyền xứng đáng là hoa hậu Việt nam

Là một người đang ở nước ngoài, nhưng tôi thường xuyên theo dõi các tin tức ở Việt Nam. Cuôc thi hoa hậu mới đây đã chọn Nguyễn Thị Huyền làm hoa hậu, theo tôi là hoàn toàn xứng đáng. Tôi thấy ở Huyền vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt nam, duyên dáng và toát lên vẻ nhân hậu. Cách nói giản dị mộc mạc và không màu mè của Huyền cũng khiến tôi có nhiều thiện cảm với cô. Thật đáng trân trọng khi Huyền chọn con đường học tập, và tôi tin rằng với tính cách và bản lĩnh của mình, Huyền sẽ không bị chi phối bởi các cám dỗ của xã hội với một hoa hậu như cô.

Đối với Chân Trân, tôi thấy cô là người có kiến thức rộng và cũng rất xinh, nhưng cô không thể xứng đáng là hoa hậu được, thậm chí tôi cho rằng danh hiệu á hậu 1 đối với cô đã là quá nhiều. Nhìn Chân Trân, tôi có cảm giác cô giống như một người mẫu Hong Kong hơn, mặt cô hơi gầy và mắt sâu khiến tôi có cảm giác cô lạnh lùng. Về kiến thức thì Chân Trân là người có học vấn cao nhất, nhưng hãy để cô nổi tiếng và thành công trong lĩnh vực mà cô được học, chứ đừng nên đem học vấn cao như là một tiêu chuẩn của sắc đẹp. Vả lại việc đi học ở nước ngoài chưa hẳn đã nói lên bản lĩnh của người đi học, vì bây giờ nếu có đủ khả năng tài chính thì việc đi du học và học ở trình độ thạc sĩ là rất bình thường.

Link Site
 
Lien he quang cao