Tại sao không nâng niu danh hiệu của các người đẹp
Một số bạn nói rằng bằng cấp chỉ là vật trang trí, vậy đi học, đến trường để làm gì? Giáo dục là một phần của cuộc sống để con người hoàn thiện hơn. Vẻ đẹp tâm hồn, trí thức và hình thể sẽ giúp con người tự tin hơn vào cuộc sống. Vậy mà có người sẵn sàng cướp đi sự tự tin và niềm kiêu hãnh của người ta.
Người gửi: David,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hoa Hau vietnam ai xung hon ai?
Sau khi đọc một loạt ý kiến của bạn đọc, tôi thấy vô duyên quá. Người thì khen người này, người thì khen người kia. Thật là vô vị. Nếu mà đã nói cuộc thi sắc đẹp thì ai đẹp thì sẽ trở thành hoa hậu. Có vậy thôi. Ai được hoa hậu thì không có gì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Vậy mà có người đưa ra những lời nhận xét quá lời. Như thế thì có công bằng hay không?
Những ý kiến chủ quan của độc giả chỉ đem đến sự đau đớn cho người bị nhận xét chứ chẳng làm thay đổi được gì cả. Tại sao ta không nâng niu những vẻ đẹp mà các người đẹp đã nhận/có được? Tại sao ta lại phải đi chà đạp những gì mà người khác đã đạt được?
Nếu một số bạn nói rằng bằng cấp chỉ là vật trang trí thì bạn đi học, đến trường để làm gì? Giáo dục là một phần của cuộc sống để con người hoàn thiện hơn. Vẻ đẹp tâm hồn, trí thức và hình thể sẽ giúp cho con người tự tin hơn vào cuộc sống. Vậy mà có người sẵn sàng cướp đi sự tự tin và niềm kiêu hãnh của người ta.
Định kiến về Tây hóa cũng là chủ đề cũng được nhiều người nhắc đến. Tại sao ta lại phải bài trừ nó chứ. Có người nói rằng học thạc sĩ và làm tiến sĩ thì có gì ghê đâu? Mình xin thử hỏi bạn xem có bao nhiêu đề tài tiến sĩ trong nước được công nhận quốc tế? Nếu như vậy thì nước mình là một nước tiên tiến rồi khi mà rất nhiều tiến sĩ "ra lò" hàng năm.
Tôi chỉ viết vài dòng tâm sự muốn bày tỏ cảm xúc của mình khi mà đọc những lời "vàng" và ý "ngọc" của các bạn dành cho các người đẹp. Nếu có đụng chạm đến ai thì mong mọi người đừng để ý.