'Phone sớm' - bất ngờ Hồ Hoài Anh
Bài hát đã chinh phục được tôi, đã xác tín khả năng viết R&B của Hồ Hoài Anh trong tôi. Hòa âm có nghề của Vũ Văn Hà và giọng hát điêu luyện của Nguyễn Ngọc Anh đã làm thăng hoa một ca khúc không hề dễ hát. (Dương Lâm Anh)
Nhớ lần đầu nghe album Để tình yêu hát, album thứ 5 của Mỹ Linh, tôi để ý một giai điệu lạ, nghe rất “Tây”, rất “thấm,” rất hào hứng, gợi nhớ các ca khúc của Toni Braxton; đó là Với anh, ca khúc cuối cùng trong album. Lật bìa đĩa ra tìm tên tác giả thì ngạc nhiên thấy đó là một ca khúc của Hồ Hoài Anh. Ca khúc này, nếu tạm quên đi lời hát tiếng Việt, mà chỉ chú tâm đến giai điệu thôi, thì sẽ thấy nó rất hiện đại, lôi cuốn, chất R&B thấm đẫm trong giai điệu. Điều này càng gây ngạc nhiên hơn nữa nếu biết rằng tác giả của nó là một người từng được đào tạo và hiện đang giảng dạy đàn bầu, một nhạc cụ rất, rất Việt Nam.
Thật ra Hồ Hoài Anh không xa lạ gì với những ai thường xem TV, vì anh đã xuất hiện trong game show Trò chơi Âm nhạc phát mỗi tối thứ sáu hàng tuần trong một thời gian khá dài. Và chính sự xuất hiện quá dày đặc như vậy trong chương trình truyền hình đã làm người ta như quên đi anh còn là một nhạc sĩ hòa âm và sáng tác ca khúc. Mặc dù rất thích Với anh của Hồ Hoài Anh, tôi nghĩ, để khẳng định đây là một tác giả đáng gờm của R&B thì có lẽ là hơi quá sớm.
Khi album đầu tay của Nguyễn Ngọc Anh ra đời, ngoài bài hát chủ đề, Thế giới tuyệt vời, cũng là tên album, một sáng tác vẫn cứ ngọt ngào và say đắm của Đỗ Bảo, còn một bài nữa xứng đáng là một ca khúc R&B xuất sắc hiện tại của nhạc trẻ Việt, đó là Phone sớm của Hồ Hoài Anh. Bài hát đã chinh phục được tôi, đã xác tín khả năng viết R&B của Hồ Hoài Anh trong tôi. Hòa âm có nghề của Vũ Văn Hà và giọng hát điêu luyện của Nguyễn Ngọc Anh đã làm thăng hoa một ca khúc không hề dễ hát. Nguyễn Ngọc Anh đã thể hiện tốt với những luyến láy, những thì thào và những đoạn "feel" rất đặc trưng của R&B. Đây là âm nhạc của giới trẻ và chính sức trẻ đã làm nên điều kỳ diệu. Một nhạc sĩ trẻ, một người hòa âm trẻ và một giọng ca trẻ đã hợp lại làm nên một giai điệu đầy phấn khích mà mỗi lần nghe, đôi chân đột nhiên muốn nhún nhảy và miệng thích hát theo. Tôi đã nghe đi nghe lại bài hát này nhiều lần và chưa bao giờ thấy chán.
Thế giới tuyệt vời là thế giới trong ca từ chủ đề của Đỗ Bảo, còn giai điệu tuyệt vời của album thì xin tặng cho ca khúc Phone sớm. Cùng với Với anh và Phone sớm, ta có quyền hy vọng rằng, đã có thêm một tên tuổi có khả năng đưa R&B Việt lên một vị trí khác…
|
Phone sớm
Nhạc: Hồ Hoài Anh Hoài âm: Vũ Văn Hà Ca sĩ: Nguyễn Ngọc Anh Album: Thế giới tuyệt vời
Sớm mai bình minh mới lên. Trong nắng chan hòa lòng nhẹ mênh mang đến bên khung cửa. Thấy mình ai dưới chân cây thùy dương trong âm thầm, Lặng ngồi ở nơi đây với cây đàn rất dễ thương. Nhìn như muốn nói với tôi muôn ngàn lời tha thiết, muôn lời yêu, Rồi anh đến xin số phone cùng ánh mặt rực sáng lên ôi thật mê ly. Rồi ngày ngày đợi chờ một bình minh, Khi nắng mới lên, anh lại bấm số phone. Rất ân cần anh nói dịu dàng. Chỉ nói với em rằng nắng xuân cùng gió xuân đang về. Rồi ngày ngày đợi chờ một bình minh, Khi nắng mới lên, anh lại bấm số phone của em. Và hạ thu cũng sang cùng với đông. Chờ phone sớm của anh đã cho em yêu đời. |
| Bấm vào đây để nghe bài hát. |
Dương Lâm Anh (TP Huế)