Thứ bảy, 16/8/2008, 07:34 GMT+7

Jessica Simpson vĩnh viễn giã từ nhạc pop

Trong khi con đường với dòng nhạc pop mờ nhạt dần, nữ ca sĩ gợi cảm quyết định rẽ sang hướng khác, dồn lực để trở thành một huyền thoại nhạc đồng quê.
> Jessica Simpson phải... cạo râu/ Pamela Anderson đả kích Jessica Simpson

Ca sĩ Jessica Simpson. Ảnh: MP3Lyrics.
Ca sĩ Jessica Simpson. Ảnh: MP3Lyrics.

Jessica Simpson đang chuẩn bị cho ra mắt album nhạc đồng quê Do you know vào tháng 9 tới và cô cảm thấy hài lòng với thể loại nhạc mới này. Người đẹp trong Kiều nữ quậy công sở nói với tạp chí Elle: “Tôi sẽ không hát pop nữa”.

Giọng ca tóc vàng chấp nhận để cô em gái Ashlee chinh phục các bảng xếp hạng và xuất hiện trong các show biểu diễn nhạc pop bởi Ashlee nhảy giỏi hơn. Jessica nói thêm: “Tôi không thể vừa hát vừa nhảy. Tôi sẽ lắc hông nhưng lại không theo nhịp. Trong gia đình thì em gái tôi có thể vừa hát vừa nhảy như vậy”.

Jessica Simpson ở Santa Monica (Mỹ) hôm 11/8. Ảnh: JJ.
Jessica Simpson ở Santa Monica (Mỹ) hôm 11/8. Ảnh: JJ.

Năm 2000, bài hát đầu tiên I Wanna Love You Forever của Jessica vừa ra mắt đã leo lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Album đầu tay Sweet Kisses giành được hai đĩa bạch kim. Sau đó, sự nghiệp nhạc pop của Jessica liên tiếp gặt hái thành công với ba lần giành giải Teen Choice năm 2004, 20005, 2006; giải People's Choice năm 2006 và được đề cử giải MTV Movie năm 2006.

Sau khi đĩa pop cuối cùng không mấy thành công, ngay lập tức, Jessica chuyển sang chơi nhạc đồng quê. Video bài hát đầu tiên Come on Over xuất hiện trên trang web chính thức của Jessica vào tháng 7/2008 đã được công chúng đón nhận nhiệt liệt.

Ca khúc "Come on Over" của Jessica Simpson
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
(Nguồn: JessicaSimpson.com)

Thanh Hương (theo FF, WP)

Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
Hà Nội, phố và anh (Thanh Nhung)
'Frozen' của Madonna giúp thay đổi đời tôi (Vân Nguyễn)
'Dù đến, rồi đi... Tôi cũng xin tạ ơn người' (Bình Thường Thôi)
 
 
 
 
Nồng nàn đêm nhạc Thanh Tùng Hoàng Thùy Linh trở lại sân khấu
Hoàng Hải: "Tôi không phải hoàng tử" Mỹ Tâm trở lại mới mẻ và hiện đại
Khán giả "Ngồi bên hiên nhà" nhớ Trịnh