Thứ sáu, 30/11/2007, 11:55 GMT+7

'Lam... xưa' nhìn lại mình trong tâm thế mới

Thể hiện 16 ca khúc gắn bó với tên tuổi từ thập niên 90 trong hòa âm, hình thức xử lý ca từ rất lạ, Thanh Lam đã chọn cách nhìn lại mình trong một tâm thế mới, trong liveshow "Lam... xưa", tại Nhà hát Hòa Bình, tối 29/11.

Sau 4 ca khúc mở màn khá quen thuộc Em và tôi, Lối cũ ta về, Cho em một ngày, Đố tình, ca sĩ bộc bạch, "Lam... xưa" là dịp để chị ôn kỷ niệm của con đường âm nhạc đã qua.

"Trong những năm tháng tìm tòi cái mới để cống hiến cho khán giả, tôi nhận được khá nhiều yêu cầu được thấy một nét xưa của Thanh Lam từ bạn bè, người thân và khán giả yêu quý mình. Đó là lý do tôi thực hiện liveshow này", chị nói.

Mở màn với ca khúc đóng dấu tên tuổi "Em và tôi".

Tuy nhiên, chất xưa chỉ thể hiện ở phần tên ca khúc, còn giọng hát và hình ảnh trên sân khấu là một Thanh Lam của hiện tại. Khán giả khó tìm lại những cảm xúc từng có với ca sĩ, vì chị đã thay đổi cách nhấn giọng, luyến láy từng lời, từng đoạn.

Đơn cử, ca khúc Hoa sữa mất đi đoạn nhạc dìu dặt khúc dạo đầu, thay vào đó là những tiếng guitar mộc. Cách "hát nói" được tận dụng, làm những ca từ đầy tâm trạng "có lẽ nào anh lại quên em" giảm đi cái da diết vốn rất riêng của Thanh Lam ngày trước.

"Giọng của chị vẫn đẹp, vẫn nồng nàn nhưng việc xử lý quá mới khiến bài hát không tạo được không gian cùng cảm xúc mà tôi từng có", khán giả Đức Nhuận, nhân viên ngân hàng Vietcombank, nói. Nhiều khán giả cũng công nhận cách hát như thế không gợi lại hình ảnh quen thuộc của nữ hoàng nhạc nhẹ.

Hát lại "Hoa sữa" chỉ với tiếng guitar mộc.

Chính vì thế, phần giới thiệu Thanh Lam và khúc ngẫu hứng dân gian đương đại mới thực sự làm nên cái hồn của đêm diễn. Những phá cách táo bạo mới thực sự cho thấy một Thanh Lam "bùng nổ" và sẵn sàng đốt cháy giọng hát của mình. Nó cũng phù hợp với lối hòa âm mà chị đang tận dụng trong các album gần đây, khi kết hợp với nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Một đội gồm 5 chiếc trống hội dàn hàng ngang trên sân khấu, tạo nên nhịp rộn ràng của khúc ngẫu hứng.

Ngẫu hứng sông Hồng, Ngẫu hứng lý ngựa ô, Đá trông chồng lần lượt chiếm trọn tình cảm của khán giả qua nhiều tràng pháo tay, tiếng huýt sáo, lời trầm trồ.

"Đây là Thanh Lam của hiện tại, nồng nàn mà vô cùng mãnh liệt", anh Trung, một fan trung thành của chị, thốt lên, ngay khi chị cất giọng "bay... như mộng du" với câu mở đầu Đá trông chồng.

Nhiều nhà báo có mặt trong đêm diễn cũng công nhận thương hiệu đó được minh chứng bằng chính giọng hát, chất nghệ sĩ toát lên từ con người chị mà không cần đến nhiều hiệu ứng sân khấu, hay hình ảnh. (Thanh Lam dùng 2 bộ trang phục cho cả đêm diễn, hiệu ứng ánh sáng chỉ sử dụng ở một số tiết mục cần thiết).

Nụ cười mãn nguyện sau đêm diễn.
Nụ cười mãn nguyện sau đêm diễn.

Liveshow thu hút 3.000 khán giả, "lấp đầy" khán phòng Nhà hát Hòa Bình. Và mỗi khi Thanh Lam cất lên một câu hát, dù quen hay lạ, dù cách xử lý cũ hay mới, khán giả vẫn sẵn sàng hòa giọng theo hay vỗ tay tán thưởng.

Những phút cuối chương trình, diva này xúc động gửi lời cảm ơn đặc biệt đến người đồng hành với chị từ khi lên ý tưởng đến thực hiện kế hoạch "Lam… xưa" - nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Trọng Tấn, Phương Thanh, Tùng Dương cũng làm tròn vai trò khách mời trong chương trình để làm nên một đêm nhạc đậm "chất Lam".

Bài và ảnh: Nhiêu Huy

Bạn đã thưởng thức đêm nhạc "Lam... xưa"? Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn.

Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
Hà Nội, phố và anh (Thanh Nhung)
'Frozen' của Madonna giúp thay đổi đời tôi (Vân Nguyễn)
'Dù đến, rồi đi... Tôi cũng xin tạ ơn người' (Bình Thường Thôi)
 
 
 
 
Nồng nàn đêm nhạc Thanh Tùng Hoàng Thùy Linh trở lại sân khấu
Hoàng Hải: "Tôi không phải hoàng tử" Mỹ Tâm trở lại mới mẻ và hiện đại
Khán giả "Ngồi bên hiên nhà" nhớ Trịnh