Thứ tư, 21/11/2007, 08:02 GMT+7

Đêm hòa nhạc mừng thọ giáo sư Bùi Gia Tường

NSND Bùi Gia Tường, người được mệnh danh là "cây violoncelle" tài ba của VN đang bận rộn chuẩn bị liveshow đầu tiên. Đêm nhạc mừng ông 70 tuổi diễn ra vào ngày 30/11, tại Nhạc viện TP HCM.

Đêm nhạc là món quà do nhiều nghệ sĩ tổ chức tặng thày của mình. Chương trình gồm phần Bùi Gia Tường độc tấu các tác phẩm Sonate của S. Rachmaninov, nghệ sĩ Phạm Quỳnh Trang đệm piano; và phần nghệ sĩ 70 tuổi này độc tấu Khúc tùy hứng của F. Schubert, Poeme của N. Rakov, Nỗi đau khổ của tình yêu của F. Kreisler... 

Giáo sư - NSND Bùi Gia Tường. Ảnh: Nhạc viện TP HCM cung cấp.

Đan xen chương trình độc tấu là các màn song tấu cello do Vũ Thanh Hảo và Vũ Hồng Ánh thể hiện, Lý Giai Hoa đệm piano. Nghệ sĩ Bùi Gia Tường cũng cùng các học trò của mình hòa tấu 2 tác phẩm Adagio (F. Schubert) và Vũ khúc Hơ Rê (Hoàng Dương)...

NSND Bùi Gia Tường sinh tại Hà Nội, tốt nghiệp ĐH và cao học tại nhạc viện T. Tchaikovsky (Matxcơva, Nga). Ông là giảng viên khóa ĐH violoncelle đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội. Với 50 năm gắn bó với nghệ thuật, NSND Bùi Gia Tường đã tham gia biểu diễn nhiều nơi ở Việt Nam và các nước khác như: Phần Lan, Nga, Hungary, CH Czech, Mỹ, Nhật, Pháp...

Đêm nhạc do Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện TP HCM phối hợp tổ chức, cũng để kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957-2007).

Anh Vân

 

Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
Hà Nội, phố và anh (Thanh Nhung)
'Frozen' của Madonna giúp thay đổi đời tôi (Vân Nguyễn)
'Dù đến, rồi đi... Tôi cũng xin tạ ơn người' (Bình Thường Thôi)
 
 
 
 
Nồng nàn đêm nhạc Thanh Tùng Hoàng Thùy Linh trở lại sân khấu
Hoàng Hải: "Tôi không phải hoàng tử" Mỹ Tâm trở lại mới mẻ và hiện đại
Khán giả "Ngồi bên hiên nhà" nhớ Trịnh