Thứ hai, 30/8/2004, 10:21 GMT+7

Brian McFadden ghét nhạc của Westlife

Ca sĩ Bryan McFadden.

Chàng trai tóc vàng cuối cùng đã thừa nhận, nguyên nhân chia tay ban nhạc là vi anh quá ngấy những bản cover nhàm chán, thiếu tính sáng tạo. Brian tiết lộ thêm, 4 thành viên còn lại đã khuyên đi gặp bác sĩ khi anh tuyên bố tách ra hát solo.

McFadden nói: “Họ nghĩ tôi có vấn đề gì đó về đầu óc, nhưng sự thực là tôi rất bực mình khi cứ phải thể hiện những ca khúc đã có dấu ấn từ lâu trong lòng người hâm mộ, và chúng tôi chỉ là kẻ xào xáo lại. Dù vậy, tôi không nghĩ mình sẽ trở thành một Robbie Williams thứ hai. Tôi là tôi”.

Theo lời tự sự của Brian, anh rất thèm muốn được hát rock và có phong cách dữ dội của rocker. Trong một tour diễn, vì nhớ nhà, nhớ cô vợ Kerry, anh đã lên cơn nổi loạn, đập vỡ mọi thứ trong phòng khách sạn. Nam ca sĩ còn định ném cả chiếc tivi qua cửa sổ nhưng giận dữ thế nào lại để nó rơi trúng đầu mình.

T.T. (theo Ananova)

Lien he quang cao