Nhiều 'hạt sạn' trên Con đường Gốm sứ ven sông Hồng
Logo doanh nghiệp tài trợ xuất hiện liên tục, thành đê sông Hồng tôn cao choán tầm nhìn, các bức tranh thiếu sự đồng nhất... là những ý kiến phàn nàn của nhiều người dân về dự án nghệ thuật ngoài trời đang được thực hiện tại Hà Nội.
Dự án mang tên Con đường Gốm sứ ven sông Hồng - do nhà báo, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy khởi xướng từ năm 2007 nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội - được UBND TP Hà Nội cho phép triển khai theo phương thức xã hội hóa trên chiều dài 6 km đê sông Hồng.
Hiện nay, Con đường Gốm sứ đã hoàn thành trên 1.800 m2 tranh gốm sứ, đạt 28% khối lượng, gồm bức tranh gốm với nhiều chủ đề từ Đông Sơn đến Lý - Trần - Lê, các hoa văn thổ cẩm và tranh gốm đương đại, tranh do thiếu nhi sáng tác bày tỏ tình yêu với Hà Nội, tái hiện sử thi dân tộc Mường...
Dự kiến đến ngày Đại lễ 1.000 năm, Con đường Gốm sứ sẽ phủ kín tranh nghệ thuật trên tuyến đê dài khoảng 4,2 km từ cửa khẩu An Dương đến hết phố Trần Khánh Dư (tại điểm tiếp nối với đường Nguyễn Khoái, đối diện Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô)
 |
| Logo doanh nghiệp tài trợ đặt khá lớn. Ảnh: Đoàn Loan. |
Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, dự án nghệ thuật ngoài trời đầu tiên này bộc lộ một số bất cập. Theo nhiều người dân sống trong khu vực, dự án làm mới bức tường bê tông cũ song lại tôn cao thêm 60 cm nên choán tầm nhìn. "Trước đây, tôi đi dạo trên còn đường còn được nhận làn gió từ sông Hồng thổi vào nhưng nay không còn, không thấy được phong cảnh bên đường mà chỉ thấy bức tường đứng sừng sững", ông Phạm Văn Minh, phường Phúc Tân, nói với VnExpress.net.
Một số người khác cho rằng, Con đường Gốm sứ hiện chỉ là bức tranh đa màu sắc, hình khối mang tính trang trí là chính, thiếu nội dung chủ đạo là hướng đến 1.000 năm Thăng Long. Thay vào đó, các bức vẽ cần tái hiện những diễn biến lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, những trận đánh giữ thành Thăng Long oai hùng, hay hình ảnh những vị anh hùng có công với thủ đô. Đây sẽ là những bài học để các thế hệ sau này hiểu rõ hơn lịch sử Hà Nội, những du khách đến thăm cũng hiểu phần nào về văn hóa lịch sử thủ đô.
Một người dân bày tỏ, bức tranh bố trí bên đường với vỉa hè hẹp và mật độ giao thông cao, nên người dân khó băng sang đường và đứng chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật. Hiệu quả truyền tải của công trình văn hóa này sẽ giảm sút.
Ngoài ra, theo ghi nhận của VnExpress.net, nhiều logo ghi tên các nhà tài trợ được dàn trải, khá "bắt mắt" trên các bức tranh gốm sứ, có thể gây hiểu nhầm là "bức tranh quảng cáo" thay vì các hình tượng nghệ thuật.
 |
| Khẩn trương thực hiện các bức tranh dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Ảnh: Đoàn Loan. |
Trao đổi với VnExpress.net, bà Nguyễn Thu Thủy, tác giả ý tưởng dự án Con Đường Gốm Sứ ven sông Hồng, cho biết, người thực hiện rất muốn đưa những trận đánh ở Hàm Tử Quan, Vạn Kiếp hay trên sông Như Nguyệt..., song rất khó tái hiện do tường đê không cao, không đủ không gian để thực hiện những diễn biến lịch sử. Thay vào đó, đơn vị thực hiện tái hiện qua những họa tiết nhỏ như tại chủ đề “Dấu ấn định đô Thăng Long” hay những họa tiết hoa văn về dòng chảy lịch sử từ Đông Sơn đến Lý - Trần - Lê - Nguyễn.
Ngoài ra, theo bà Thủy, mặc dù bức tranh bị hạn chế do không có vỉa hè để người dân đứng xem. Song Con đường Gốm sứ là một bảo tàng động ngoài trời, với tốc độ đi xe trong nội đô dưới 30 km/h, mọi người hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng bức tranh trên đường đi mà không cần đứng một chỗ.
Cũng theo chủ nhân đề án, vấn đề đặt logo nhà tài trợ sẽ được xem xét lại. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Tân Nghệ Thuật sẽ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội soạn thảo quy chế đặt logo các nhà tài trợ theo kích thước hợp lý. Ngoài ra, sẽ có một bức tường tôn vinh các doanh nghiệp đã đi tiên phong trong việc chung tay với cộng đồng.
"UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ 17 tỷ đồng, khoảng 1/4 vốn đầu tư. Do vậy, phần lớn nguồn vốn thực hiện từ xã hội hóa, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, những đơn vị này rất cần được tôn vinh", bà Thủy cho biết.
Theo nhà báo, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, ý tưởng dự án Con đường Gốm sứ ven sông Hồng - Quà tặng Thăng Long Hà Nội 1000 năm - là những gì bà chứng kiến tại cuộc khai quật khảo cổ tại trung tâm Hoàng Thành Thăng Long cuối năm 2003. Những đầu phượng đầu rồng bằng đất nung, những lá đề và đầu ngói ống trang trí kiến trúc, viên gạch trang trí hoa cúc dây thời Lý, thạp gốm lớn hoa nâu thời Trần, bình gốm men lam và men trắng rạn thời Lê..., đã khiến bà xúc động mạnh và nghĩ về một dòng chảy lịch sử xuyên suốt được lưu giữ trên chất liệu gốm, được cất giữ ngay giữa trái tim thủ đô.
"Có nhiều họa sĩ phản đối việc tái hiện các hoa văn lịch sử này trên tường đê sông Hồng, nhưng cũng có nhiều người đồng tình ủng hộ, đặc biệt là các bạn nghệ sĩ nước ngoài. Các bạn cho rằng như vậy sẽ tạo nên một bảo tàng ngoài trời sống động để hàng ngày đông đảo người dân có thể tiếp cận trong cuộc sống quá bận rộn", nhà báo Thu Thủy nói.
Đoàn Loan