Thứ hai, 1/12/2008, 14:43 GMT+7

Johnny Trí Nguyễn bị kẹt ở Bangkok

Chuyến đi đóng phim 1 ngày của Johnny Trí Nguyễn bị kéo dài ngoài ý muốn vì các cuộc biểu tình ở sân bay Thái Lan. Tài tử đang tỏ ra e ngại bị biến thành "tên yêu tinh hôi hám" vì chiếc bàn chải răng bằng máy mang theo đã... hết pin.

Trí Nguyễn ngồi ở phòng xem diễn biến cuộc biểu tình qua TV. Ảnh: Blog Trí Nguyễn.
Trí Nguyễn ngồi ở phòng xem diễn biến cuộc biểu tình qua TV. Ảnh: Blog Trí Nguyễn.

Johnny Trí Nguyễn có mặt tại Thái Lan để tham gia vai diễn cho phim truyền hình Đất nước gió lửa. Phim nói về đất Thái của thập niên 1970 xoay quanh một tổ chức xã hội đen với nhiều cuộc chiến tranh chấp quyền lực. Lẽ ra ngày 26/11, Johnny đã lên máy bay về Việt Nam nhưng vì cuộc biểu tình diễn ra tại sân bay Suvarnabhumi mà anh bị kẹt lại. May mắn là tin tức đến với Johnny trước khi trả phòng khách sạn, nên anh không phải chịu cảnh vất vưởng ở khu vực nhà chờ của phi trường.

Chia sẻ trên blog cá nhân vào cuối tuần qua, Johnny cho biết anh vẫn tiếp tục ở trong khách sạn. Viễn cảnh phải đóng vai người hùng "một mình trên hoang đảo" (phim Cast Away của Tom Hanks) đã mon men xuất hiện trong suy nghĩ của anh bởi tất cả vật dụng cá nhân như máy cạo râu, điện thoại... đều bị giới hạn về lượng pin còn lại. Ngay cả quần áo, anh cũng không mang theo nhiều để thay đổi.

Nữ diễn viên đóng cặp với Johnny Trí Nguyễn trong Đất nước gió lửa. Ảnh: Blog Trí Nguyễn.
Nữ diễn viên đóng cặp với Johnny Trí Nguyễn trong "Đất nước gió lửa". Ảnh: Blog Trí Nguyễn.

Nhưng nhờ thế mà anh nhận được lời mời tham dự một đại hội ở Phuket, có máy bay riêng của Không quân Hoàng gia Thái đưa đón. Có điều, cũng vì vấn đề pin, nên dù thắng cảnh nơi này có đẹp mấy thì anh vẫn không thể chụp nhiều hình để khoe trên blog.

Hiện tại, không ai biết chính xác khi nào tài tử điển trai mới đặt chân về Sài Gòn. Nói vui theo cách của người đẹp Ngô Thanh Vân, bạn diễn thân thiết của anh, thì "chỉ còn biết theo dõi tin tức của anh qua... blog".

K.N.

Lien he quang cao