Thứ ba, 30/9/2008, 09:24 GMT+7

Hồng Ánh - Thành Hội chín mùi trong 'Thử yêu lần nữa'

Hay cãi nhau nhưng rất yêu nhau, hôn e ấp rồi vội vã ngượng ngùng... các cảnh tái diễn nhiều lần trong vở 'Thử yêu lần nữa' của nghệ sĩ Hồng Ánh - Thành Hội trên sân khấu kịch Idecaf tiếp tục làm say đắm khán giả.

Vở đầu tiên trong chuỗi kịch 3 phần Thử yêu lần nữa của đạo diễn Ái Như vừa tái ngộ khán giả TP HCM trên sân khấu Idecaf. Khi ông lão Thôi Ứng (nghệ sĩ Hữu Châu), cha của nhân vật giám đốc Hồng Phấn (nghệ sĩ Thành Hội), kêu lên với người con trai ương bướng: "Hãy mở cửa trái tim ra. Thử yêu lần nữa đi con!", dưới khán phòng sân khấu Idecaf nổi lên nhiều tiếng xì xào, trầm trồ "diễn viên hay quá!", "diễn xúc động quá!". Từ khi xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu này vào mùa Tết 2005, đến nay, qua hơn 100 suất diễn, Thử yêu lần nữa vẫn được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Trong lần tái diễn "Thử yêu lần nữa" phần 1, diễn xuất của Thành Hội và Hồng Ánh càng ngày càng "mùi mẫn" và ăn ý.

Ở phần 1, vở kịch xoay quanh mối quan hệ của hai gia đình. Một bên là ba người phụ nữ, còn một bên là ba người đàn ông. Những hiểu lầm, khúc mắc trong tình cảm đan xen giữa họ mang lại cho khán giả nhiều nụ cười và không ít giọt nước mắt cảm thông.

Trong lần tái diễn này, Thử yêu lần nữa ghi nhận độ chín của Hồng Ánh trên sân khấu kịch. Qua diễn xuất nhẹ nhàng mà sắc sảo của Hồng Ánh, hình ảnh cô giáo lỡ thì Nguyễn Thị Bích Hồng hiện lên thật dịu dàng và giàu lòng nhân ái bên cạnh một giám đốc Hồng Phấn chất chứa tình cảm nhưng khá ngang ngạnh.

Không chỉ Hồng Ánh - Thành Hội, nét diễn "chín mùi" của NSƯT Mỹ Duyên (trong vai Duyên, con gái nuôi Bích Hồng), nghệ sĩ Hữu Châu (ông Thôi Ứng), NSƯT Kim Xuân (vai bà Nhớ)... khiến khán giả thích thú và không tiếc những tràng pháo tay tán thưởng.

hggjhgjhg
Diễn viên Hồng Ánh và nghệ sĩ Hữu Châu trong một cảnh diễn cảm động.

Có lẽ vì yêu êkíp diễn viên này mà khá đông người dù đã xem Thử yêu lần nữa nhiều lần, thậm chí xem cả Màu của tình yêuCám ơn mình đã yêu em (Thử yêu lần nữa phần 2, 3) nhưng vẫn mua vé xem lại phần 1. Lý do đơn giản của họ là để được bắt gặp lại nét ngô ngố dễ thương, trong sáng của cô giáo Bích Hồng, nét lầm lỳ gân guốc mà dễ xúc động của ông Hồng Phấn, mối tình già mà vui của ông Ứng - bà Nhớ...

Sau đêm diễn Thử yêu lần nữa vào ngày 26/9, sắp tới phần 2 và phần 3 của chuỗi kịch được sắp lịch diễn lại tại Idecaf vào ngày 25/10 và ngày 1/11.

Đạo diễn Ái Như tâm sự, vở cũ diễn lại mà khán giả vẫn đón nhận, yêu thích khiến chị rất vui. "Điều đó chẳng khác nào liều vitamin cần thiết cho cơ thể để duy trì cảm xúc", chị nói. Hiện tại, nữ đạo diễn đang bắt tay chuẩn bị cho kịch Tết.

Nếu năm 2007, Ái Như dựng Hồn Trương Ba da hàng thịt dịp cuối năm thì năm nay chị đang thương lượng với gia đình một tác giả sân khấu để dựng vở kịch tâm lý xã hội cho nhà hát 5B Võ Văn Tần. Tuy chưa tiết lộ chi tiết về vở nhưng Ái Như cho biết đó là một thử thách mới mẻ với chị.

Tin, ảnh Thoại Hà