Thứ bảy, 9/8/2008, 11:06 GMT+7

Chuyện tình Quang Dũng trên sàn diễn

Cảm xúc của chàng thư sinh mơ về tình yêu lý tưởng, của chàng trai trải đủ vui buồn trong đời sống và của nỗi nhớ nhà khi xa xứ... được Quang Dũng kể lại lãng mạn, bay bổng trong liveshow thứ hai. Phu nhân của anh cũng xuất hiện trên sân khấu để cùng anh chia sẻ kỷ niệm khó quên này.

Chàng Romeo xuất hiện trên sân khấu...
... để hát về những "Love Story" sống mãi cùng năm tháng.
"Speak Softy Love" của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn là bước chuyển, đưa cảm xúc chàng trai chuyển từ mộng mơ qua thực tại.
Niềm hạnh phúc của chàng trai khi hát "Dạ khúc cho tình nhân"...
... và cô độc cất tiếng hát khi tình yêu không trọn.

Hát về nỗi "một mình" với tâm trạng của một người trải đủ vui buồn trong tình cảm.
Phút ngẫu hứng hát "chay" không nhạc ca khúc "Quê nhà" để kể về nỗi nhớ chỉ có được khi xa xứ.
Cô "Bống" Hồng Nhung đến chia sẻ với chàng ca sĩ về sự chiêm nghiệm đời sống qua các khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Cùng nhau hát về những ngày "tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình bỗng lại về".
"Ngày tôi hát" đã diễn ra trọn vẹn trong không khí ấm cúng của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Ảnh: Nhiêu Huy

Lien he quang cao