'Tôi thích Mỹ Linh, thần tượng Thu Minh'
Võ Hạ Trâm - người giành giải nhất "Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007" - tuyên bố dồn tâm sức cho việc học tập. Trò chuyện với VnExpress, cô ca sĩ 17 tuổi cho hay, cô nể đàn chị Thu Minh vì đã nỗ lực không ngừng trong nghiệp ca hát.
- Gương mặt điềm tĩnh cùng lời phát biểu lưu loát khi nhận giải cho thấy chị không bất ngờ với kết quả của cuộc thi. Ý kiến chị thế nào?
- Khán giả mới là người không bất ngờ về kết quả, chứ bản thân tôi thì cảm thấy... rất bất ngờ. Mọi người để ý sẽ thấy tôi đã mừng rỡ như thế nào khi biết mình được là Ngôi sao tiếng hát truyền hình năm nay. Tôi nhớ mình đã nhảy tưng tưng trên sân khấu. Mỗi khi vui quá, tôi thường có hành động như thế.
 |
| Hạ Trâm nhận giải "Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007". Ảnh: M.C. |
- Mọi người không bất ngờ vì xem ra con đường đến giải nhất của chị khá suôn sẻ. Còn chị, khó khăn nào chị muốn chia sẻ với khán giả?
- Trước vòng bán kết, tôi từng có ý định bỏ ngang cuộc thi. Sự ra đi của bà ngoại vào tháng 10 là một cú sốc, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng và muốn dừng lại. Gia đình và bạn bè đã động viên, khích lệ để tôi bước tiếp. Khi quyết định tiếp tục, tôi tự hứa phải cố gắng làm được điều gì đó tặng bà.
- Tại sao chị không chọn một ca khúc về bà trong quá trình dự thi để bày tỏ cảm xúc của mình?
- Tôi biết khi chọn một ca khúc phù hợp với cảm xúc sẽ tạo được sự cộng hưởng. Nhưng tôi không làm được. Tôi biết mình sẽ không thể kìm nước mắt khi thể hiện một bài hát về hình ảnh người bà. Tôi luôn thầm cầu nguyện bà phù hộ cho mình hoàn thành tốt bài dự thi.
- Ca khúc "Quê nhà" có ca từ sâu lắng, đầy nội tâm. Vậy mà chị chọn cách hát "giả thanh" (dùng giọng trẻ con). Chị nghĩ sao nếu nó gây phản cảm với khán giả?
- Tôi xem đây là một nét mới cho phần dự thi của mình. Bài Quê nhà của nhạc sĩ Trần Tiến đòi hỏi người hát phải xử lý từng chữ, từng lời cho thật tinh tế. Trong ca khúc, nhạc sĩ có sử dụng một đoạn hát đồng dao và tôi dùng giọng "con nít" để hát cho phù hợp.
NSND Trần Hiếu cũng tư vấn cho tôi cách thể hiện này để bài hát trở nên màu sắc hơn.
- Giải thưởng ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chị?
- Thời gian tham gia cuộc thi ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của tôi tại Nhạc viện TP HCM. Tôi đang phải tập trung cho việc học, sắp xếp lại thời gian biểu cho thật hợp lý để có thể vừa học vừa tham gia biểu diễn. Tôi muốn hướng mình theo con đường ca hát chuyên nghiệp.
- Không ít giải thưởng âm nhạc gần đây do khán giả bình chọn không được đánh giá cao về chuyên môn. Chị nghĩ sao?
Các giải thưởng Võ Hạ Trâm từng đạt: - Giải nhất "Tiếng hát măng non 2003". - Giải nhất "Tuổi đời mênh mông 2005". - Giải nhất "Tiếng hát chú ve con 2006". - Giải nhất "Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007". |
- Các cuộc thi tạo ra cơ hội tiếp thu thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trình diễn trên sân khấu, mở đường cho người dự thi bước vào sự nghiệp ca hát.
Tôi nghĩ thành công của một cuộc thi phụ thuộc vào chất lượng thí sinh và cách thức tổ chức. Theo tôi biết, cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình năm nay được đón nhận nồng nhiệt và có cách tổ chức phù hợp với suy nghĩ của người Việt Nam.
Chất lượng của thí sinh cũng được đánh giá cao hơn năm trước. Theo tôi, cả ba người vào vòng xếp hạng đều xứng đáng nhận giải. Quan trọng là sau cuộc thi mình như thế nào và có đứng được trong lòng khán giả hay không.
 |
| Hạ Trâm của đời thường. Ảnh ca sĩ cung cấp. |
- Vậy chị sẽ chọn cách nào để đứng được trong lòng khán giả?
- Tôi chọn con đường học tập để thể hiện mình. Tôi sẽ "học nữa, học mãi", đến khi nào không còn học được mới thôi. Hiện tôi dồn tâm sức cho năm cuối lớp thanh nhạc hệ trung cấp. Sau đó tôi sẽ theo tiếp bậc ĐH và cao học.
- Ca sĩ Mỹ Tâm đã dừng việc học để phát triển sự nghiệp âm nhạc. Còn chị đặt quyết tâm theo đuổi việc học đến cùng. Thời gian đâu để chị tiếp cận khán giả?
- Tôi khác chị Mỹ Tâm ở chỗ ngoài ý muốn phát triển con đường ca hát chuyên nghiệp, tôi còn muốn trở thành một giảng viên thanh nhạc. Đó cũng là cách giúp tôi gắn bó lâu dài với nghề hát. Hai hướng đi mà tôi chọn có tác động qua lại, dù sẽ rất khó khăn về thời gian và công sức. Tôi dồn sức cho việc học để có được nền tảng vững chắc với nghề.
- Còn thời gian chị dành cho bản thân và người yêu thì sao?
- Việc học lúc này chiếm gần hết thời gian của tôi. Hầu hết các ngày trong tuần, từ 7h đến 17h, tôi phải có mặt tại Nhạc viện và tranh thủ biểu diễn, luyện tập. Tôi phải giới hạn thời gian đi chơi, tụ tập với bạn bè. Sau giờ học, tôi thường về nhà, nghỉ ngơi hoặc viết blog để thư giãn.
Còn về người yêu, xin cho phép tôi được giữ bí mật. Tôi luôn muốn giữ những vấn đề riêng tư cho mình.
- Ai là thần tượng của chị?
- Tôi thích chị Mỹ Linh, nhưng Thu Minh mới là thần tượng trong nghề của tôi. Tôi nể chị ấy vì nỗ lực không ngừng để có được chỗ đứng vững vàng như hiện nay. Một điều khá trùng hợp là Thu Minh đoạt giải Tiếng hát truyền hình vào năm cùng tuổi với tôi bây giờ. Tôi muốn mình cũng tạo được dấu ấn như chị ấy.
Nhiêu Huy thực hiện