Thứ bảy, 24/11/2007, 10:21 GMT+7

Eric Clapton từng say khướt mỗi khi 'lên giường'

Sau 30 tuổi, cây guitar lừng danh mới đủ tỉnh táo để tách rượu ra khỏi đời sống chăn gối. Trước đó, ông thường xuyên “đụng” đến phụ nữ trong tình trạng đã chếnh choáng hơi men.

Bí mật này được Clapton tiết lộ trong cuộc trò chuyện thẳng thắn trên chương trình truyền hình South Bank. Từng là một người nghiện rượu và ma tuý, nhạc sĩ thừa nhận: “Hồi đó, tôi không bao giờ làm chuyện ấy một cách tỉnh táo. Đầu tiên tôi uống say rồi phó mặc cho lưu linh dẫn dụ”.

Eric Clapton thời trẻ.
Eric Clapton thời trẻ. Ảnh: movestation.

Clapton chỉ bỏ rượu sau khi trải qua cuộc khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng năm 1987. Lúc đó, ông luôn bị ám ảnh bởi những ý nghĩ đen tối về việc tự sát.

Trong cuộc phỏng vấn, nhạc sĩ cũng thừa nhận, ông từng rất đau khổ vì mối tình thầm lặng với Pattie Boyd. Lúc đó Pattie Boyd là vợ của George Harrison - thành viên ban nhạc Beatles, bạn thân của ông. Sau khi ly dị Harrison, Boyd mới đến với Clapton.

L.H. (theo Mirror)

Lien he quang cao