Thứ bảy, 30/6/2007, 09:01 GMT+7

Mẹ Britney Spears nát lòng vì con gái

Bà Lynn khóc lóc và vật vã sau khi cô con gái nổi tiếng đưa cho lá thư, yêu cầu bà không được đến gần hai cậu ấm của cô là Sean Preston và Jayden James.  

Britney đưa thư cho mẹ. Ảnh: Splash.

Giới săn ảnh đã chụp được cảnh Britney đưa thư cho mẹ bên ngoài chiếc xe moóc của một đoàn làm phim ở Valencia, California (Mỹ) hôm thứ năm. Sau đó, cô quay lưng đi thẳng, bỏ mẹ ngồi bệt trên bậc thang, mặt nghệt ra vì choáng váng. Bà Lynn sống tại đây cùng Jamie, con gái thứ hai vì cô này đang tham gia đóng phim.

Britney Spears
... rồi bước đi. Ảnh: Sun.

Một số nguồn tin cho hay, lá thư này là lệnh cấm do tòa án ban hành. Tuy nhiên, trang tin TMZ lại khẳng định đây chỉ là thư nhắc nhở do một luật sư của Britney soạn. Britney yêu cầu mẹ tránh xa các cháu ngoại, nếu bà dùng bất kỳ loại dược phẩm nào khiến bà không còn tỉnh táo.

Khi hãng ảnh X17 hỏi Lynn Spears về nội dung bức thư, bà nói: "Thư bày tỏ tình cảm đấy". Tuy nhiên, sau đó bà đã nói thêm: "Nó có tử tế gì với tôi đâu".

Nguồn tin từ người quen của gia đình này cho rằng, công chúa nhạc pop phẫn nộ với người thân vì họ bắt cô đi điều trị tâm lý hồi tháng 2. Người này kể: "Bà Lynn đã khóc rất nhiều sau khi đọc thư của con gái. Trái tim bà ấy tan nát. Bà luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con và muốn đưa các cháu về Kentwood, nuôi dạy chúng trong môi trường bình thường".

Mai Trần (theo People)

Lien he quang cao