Hoa hậu Jennifer Phạm đã tìm được 'một nửa'
"Tôi mong gặp được người chung thủy, chu đáo và có thể hỗ trợ trong những việc mình làm. Cuộc sống có lúc khó khăn, hai người làm hai nghề khác nhau sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Tôi mong anh ấy luôn tin tưởng và ở bên khi tôi cần một điểm tựa", Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 tâm sự.
- Trở thành nữ hoàng sắc đẹp trong cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ, chị có thể nói đôi chút về cuộc thi?
- Cũng giống như các cuộc thi sắc đẹp khác, cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ cũng có phần thi trang phục truyền thống, trang phục dạ hội, áo tắm. Vòng top 10 và top 5 có thêm phần ứng xử.
Tôi tham gia cuộc thi vì một người bạn. Cô ấy muốn đi thi nhưng không muốn đi một mình. Cô ấy bảo tôi "thử thi một lần xem sao". Thế là tôi quyết thử sức. Nhưng về sau, tôi thực sự thích cuộc thi này vì nó cho tôi kinh nghiệm, kiến thức và mở ra nhiều cánh cửa.
- Chị là người Việt Nam thứ mấy đạt danh hiệu Hoa hậu châu Á tại Mỹ?
- Tôi là người thứ hai. Người Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này vào năm 1989. Sau 18 năm, chúng tôi mới giành lại danh hiệu này cho cộng đồng người Việt.
 |
| Hoa hậu Jennifer Phạm. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
- Là một thiếu nữ Việt Nam, khi đoạt được danh hiệu đó, cảm giác của chị thế nào?
- Tôi choáng váng khoảng 5 giây. Tôi cứ đứng vậy. Không thể tin là có chuyện đó. Bởi vì Á hậu, đến từ Ấn Độ, có số điểm suýt soát tôi. Cô ấy rất đẹp, có đủ tố chất để trở thành hoa hậu. Bản thân tôi cũng rất ngưỡng mộ cô ấy. Tôi nghĩ, cô ấy thực sự xứng đáng với danh hiệu. Nhưng cuối cùng, tôi lại được chọn.
Tôi vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam, chứ không phải chỉ là cộng đồng người Việt, chứng tỏ cho người Mỹ thấy rằng phụ nữ Việt Nam ngoài vẻ đẹp bên ngoài, còn có trí tuệ, có vẻ đẹp bên trong. Chúng ta có thể làm nhiều việc và cũng rất thành đạt.
- Trong cuộc thi Hoa hậu, phần thi ứng xử là phần thi phô diễn vẻ đẹp bên trong. Chị đã chuẩn bị cho phần thi này như thế nào?
- Ban tổ chức không cho biết trước câu hỏi. Nhưng tôi được biết nhiều thí sinh tự tìm hiểu, chọn một cách ngẫu nhiên những câu hỏi của các cuộc thi hoa hậu khác và thử trả lời, tự nghiền ngẫm. Họ tìm hiểu từ các cuộc thi hoa hậu trước đó. Nhưng tôi muốn đưa ra trước ban giám khảo một câu trả lời tự nhiên hơn. Vì nếu đọc quá nhiều, rồi cố gắng ghi nhớ thì khi trả lời nghe sẽ không thật.
- Trở thành Hoa hậu châu Á tại Mỹ, chị có những trách nhiệm gì?
- Tôi phải đến nhiều cộng đồng châu Á, tham gia các hoạt động cộng đồng, gây quỹ từ thiện, đến thăm các trại trẻ mồ côi, thăm người bệnh, người già, người kém may mắn. Tôi đã gặp nhiều người như thế và thực sự rất xúc động. Họ giúp tôi nhận ra mình vô cùng may mắn.
- Hiện tại, trọng tâm công việc của chị là gì?
- Tôi vẫn tập trung vào việc học. Không thể chỉ biết tới sắc đẹp mà không ngó ngàng gì tới trí tuệ. Học luôn là ưu tiên số một của tôi. Tôi không để bất cứ việc gì khác ảnh hưởng đến việc học. Cuối tuần tôi đi diễn, tham gia các hoạt động cộng đồng, lễ tân... Tôi đi rất nhiều, nhưng đi đâu cũng mang theo sách để học.
- Chị đang học ở đâu?
- Tôi đang theo học Đại học Tổng hợp California ở Irveine, ngành chính là hóa sinh. Tôi hy vọng sẽ học tiếp sang ngành y và ngành phụ tâm lý học. Khi tôi chọn ngành y, vì ba má tôi cứ lo con sẽ quá sức nên tôi chọn học chuyên về giải phẫu thẩm mỹ. Vẫn là phẫu thuật nhưng là giúp mọi người đẹp hơn, tự tin hơn, thay đổi cách sống của họ, giúp họ hạnh phúc.
- Chị từng nói "người Việt phải nói được tiếng Việt, điều đó rất quan trọng. Thế hệ trẻ hiện nay trên đất Mỹ đang quên mất tiếng mẹ đẻ". Tại sao với chị, tiếng mẹ đẻ lại quan trọng như vậy?
- Ngôn ngữ nói lên nguồn gốc, xuất thân của con người. Nhiều bạn trẻ sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ có xu hướng bị "Mỹ hóa", dường như quên mất gốc gác thực sự của mình. Tôi cũng là người ủng hộ mạnh mẽ việc duy trì nguồn cội. Tôi hy vọng, với việc tình nguyện dạy tiếng Việt cho trẻ em, tôi sẽ giúp các em duy trì gốc gác và truyền lại cho thế hệ tiếp theo.
- Môi trường ở Việt Nam và Mỹ hoàn toàn khác nhau. Khí hậu, đồ ăn và con người cũng khác. Chị cảm thấy thế nào?
- Dù khác biệt, nhưng về Việt Nam tôi vẫn cảm thấy như ở nhà. Trước đây thỉnh thoảng tôi mới về. Nửa năm vừa rồi, tôi thường xuyên về Việt Nam vì mục đích công việc và làm từ thiện. Về quê hương, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái vì mọi người xung quanh đều là đồng bào mình. Trong tương lai, nếu có dịp, tôi sẽ quay về đây làm việc.
- Chị về Việt Nam còn để đóng phim "Những chiếc lá của thời gian". Vừa là Hoa hậu, vừa là bác sĩ tương lai, giờ lại kiêm thêm công việc diễn viên, với chị, việc nào khó nhất?
- Mỗi lĩnh vực một khác, và có khó khăn riêng. Người mẫu và diễn viên là hai việc tôi luôn muốn làm. Tôi muốn tham gia lĩnh vực giải trí, nhưng không có gì có thể tồn tại mãi. Vì thế, tôi phải chuẩn bị cho mình con đường lui. Do đó, tôi vẫn phải học để trở thành bác sĩ, trong khi tiếp tục theo nghề diễn.
- Lần đầu tiên tham gia một bộ phim nhựa, cảm giác của chị thế nào?
- Tôi rất thích. Tôi biết nghề diễn không đơn giản, rất khó là khác, có thể mất cả ngày mới quay đạt một cảnh. Nhưng với tôi, khi được trở lại làm việc với đoàn làm phim, tôi thu lượm được thêm nhiều kiến thức. Tôi rất ấn tượng với êkíp làm phim. Mọi người ai cũng thân thiện và chu đáo. Sau một ngày làm việc, mệt lắm nhưng tôi vẫn thấy vui. Họ rất trân trọng công sức mình bỏ ra.
- Nam diễn viên đóng cặp với Jennifer trong phim là ca sĩ Quang Dũng. Trước khi gặp, chị đã biết những gì về Quang Dũng?
- Trước đó tôi đã nghe rất nhiều bài Quang Dũng hát.
- Làm việc với Quang Dũng, chị thấy thế nào?
- Anh ấy là một diễn viên tuyệt vời, nhiều kinh nghiệm chắc do trước đó từng đóng phim và đóng nhiều video clip ca nhạc. Tôi nghĩ, anh ấy là một diễn viên sáng giá.
Đối với một người lần đầu đóng phim như tôi, thì như Quang Dũng là tuyệt vời rồi. Chúng tôi cũng hay trò chuyện với nhau. Tôi nghĩ, vì chúng tôi cũng hợp nhau nên không khó khăn gì trong việc cùng diễn xuất.
- Chị đảm nhận vai Angela, người đem lòng yêu nhân vật nam chính do Quang Dũng đóng. Trước khi quay, chị phải chuẩn bị ra sao?
- Tôi cứ quay liên tục, làm việc liên tục, cố gắng quay vài đúp phải được luôn. Vì là phim đầu tiên nên tôi cố gắng đóng tốt, không đến nỗi quay cả chục lần mới được một cảnh. Tôi vẫn theo kịp và đảm bảo thời gian đề ra của đoàn.
- Mọi người đồn chị và Quang Dũng có mối quan hệ trên mức bình thường. Thực tế thì sao?
- Chúng tôi nói chuyện với nhau, tìm hiểu về nhau, nhưng hiện tại vẫn chỉ là bạn bè.
- Giờ đã nổi tiếng ở Mỹ, cuộc sống của chị thay đổi những gì sau khi giành danh hiệu sắc đẹp?
- Trước khi đến cuộc thi, tôi chỉ biết đi học, rồi về nhà và chăm sóc ba má. Sau cuộc thi, tôi có thêm nghĩa vụ. Trước mắt tôi là những cơ hội mới, được gặp gỡ nhiều công ty, tổ chức từ thiện lớn, tiếp xúc với nhiều nhân vật trong xã hội. Đồng thời, tôi được học thêm kiến thức, kinh nghiệm và có khả năng cộng tác với nhiều người.
 |
| Ảnh: Phong Cách Việt. |
- Một ngày bình thường của chị như thế nào?
- 8h sáng dậy, chạy bộ một tiếng. Tôi học ở trường từ 11h sáng đến 5-6h chiều. Có hôm, tôi học đến 9h tối. Có thời gian rảnh rỗi, tôi cùng bạn bè xem phim. Đến cuối tuần, tôi gặp gỡ với cộng đồng, tham gia trình diễn thời trang hay quay quảng cáo.
- Chị mong ước hình mẫu đàn ông của mình như thế nào?
- Tôi mong gặp được người chung thủy, chu đáo và có thể hỗ trợ tôi trong những việc tôi làm. Cuộc sống có lúc khó khăn, hai người làm hai nghề khác nhau sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Tôi mong anh ấy luôn tin tưởng và ở bên khi tôi cần một điểm tựa.
- Chị đã tìm được mẫu người đó?
- Tôi nghĩ là tôi đã tìm được "một nửa" của mình, nhưng còn phải chờ xem mọi việc tiến triển thế nào đã.
- Chị nghĩ sao nếu có tới một nửa công chúng Việt Nam biết "người ấy" của chị?
- Tôi cũng không biết nữa. Đến thời điểm thích hợp, mọi người sẽ biết.
(Theo Phong Cách Việt)