Thứ bảy, 9/6/2007, 09:05 GMT+7

Paris Hilton gào khóc vì phải trở lại nhà tù

Quan tòa Michael T. Sauer ra phán quyết buộc cô tiểu thư tóc vàng của Mỹ phải tiếp tục thi hành án tại nhà giam, thay vì bị quản chế tại gia. Paris kêu khóc và gọi mẹ sau khi ra khỏi tòa hôm 8/6.
> Paris được thả/ Cuộc sống trong tù của Paris/ Paris mất ăn mất ngủ trong tù 

Nữ diễn viên 26 tuổi gào lên: "Thật bất công". Sau đó cô gọi: "Mẹ ơi". Bà Kathy Hilton đáp lời giữa đám đông báo chí vây quanh: "Mẹ đây, con yêu".

Paris Hilton
Paris Hilton khóc từ khi lên xe cảnh sát để tới tòa. Ảnh: INF.

Vài giờ trước khi diễn ra cảnh tượng này, Paris Hilton bị còng tay từ nhà, lên xe cảnh sát để đến tòa án Los Angeles. Paparazzi vây quanh nhà cô ở Hollywood Hills, còn trực thăng của các đài truyền hình lượn vòng quanh để truyền hình trực tiếp. Cô bước vào phòng xử án với tóc tai rối bời, không trang điểm, mắt ngấn lệ.

Trong suốt phiên tòa, ngôi sao của sô truyền hình Simple Life vẫn khóc, cơ thể run bần bật. Cô quay lại nhìn cha mẹ vài lần và thì thầm: "Con yêu bố mẹ".

Ảnh: JJ.

Kết thúc phiên xử, Paris Hilton được đưa tới trung tâm y tế của nhà tù Twin Towers (có hai khu vực riêng biệt dành cho nam và nữ tù nhân) để kiểm tra sức khỏe và thần kinh. Đại diện Steve Whitmore của cảnh sát cho biết, cô sẽ ở lại đó khoảng hai ngày và sau khi có kết quả, họ sẽ quyết định giam cô ở nhà tù nào.

Đêm 7/6, Paris Hilton được cán bộ trại giam Regional Century cho tại ngoại với lý do cô có vấn đề về sức khỏe. Ngay khi biết tin này, thẩm phán Michael T. Sauer ra trát buộc cô phải đến tòa vào 9h ngày 8/6 để ông xét hỏi và quyết định hình phạt dành cho cô. Một số nguồn tin cho hay, Paris có thể được dự phiên tòa qua điện thoại. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.

Thẩm phán Dan F. Jeffries cho rằng, việc Paris Hilton được quản chế tại gia chỉ sau 3 ngày vào tù là coi thường pháp luật. Luật sư Steve Levine của Paris bào chữa rằng, cảnh sát trưởng Los Angeles cho thân chủ của ông tại ngoại vì quan tâm đến sức khỏe của cô.

Ảnh: Ego.
Ảnh: Ego.

Khởi đầu cho hành trình vào trại giam của Paris Hilton là việc cô bị cảnh sát kiểm tra trong tình trạng không tỉnh táo vì men rượu lúc nửa đêm 7/9/2006. Cô thành thật nhận lỗi trước tòa nên được cho hưởng 36 tháng thử thách và bị phạt 1.500 USD. Trong vài tháng sau đó, cô hai lần bị cảnh sát bắt gặp lái xe với bằng lái không có giá trị. Chính lần thứ hai vi phạm đã đưa cô đến nhà tù.

Hôm 8/6, quan tòa ra phán quyết: "Phạm nhân phải quay lại nhà tù để tiếp tục thi hành phần còn lại của án tù 45 ngày. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức". Paris gào lên. Bà Kathy lao vào vòng tay chồng còn ông Rick vỗ về bà vợ đang khóc nức nở. Các luật sư của gia đình Hilton tuyên bố sẽ kháng án.

Mai Trần (theo AP)

Lien he quang cao